Hôm nay, chúng tôi đặt những bước chân tình nguyện đầu tiên hướng về “miền đất hứa”, sau buổi lễ ra quân đầy hứa hẹn ngày 05/01, mặc dù đã hơn 2 tuần trôi qua nhưng dường như vẫn còn vẹn nguyên niềm háo hức và sự chờ mong trong lòng mỗi chiến sĩ tình nguyện đội hình Tam Phú, khi mà cả đội hẹn nhau tập trung lúc 6h30 thì trước đó nửa tiếng mọi người đã có mặt gần như đông đủ, xe cộ sẵn sàng!

Đón chúng tôi tại trụ sở Phường Tam Phú là các cô chú, anh chị trong ban chấp hành Đoàn phường, không chỉ có các chiến sĩ mà tất cả mọi người có mặt ở nơi đây đều có cùng tâm trạng hân hoan và vui vẻ, bởi đây là lần đầu tiên mặt trận Tam Phú nhận lực lượng Xuân Tình Nguyện về, hoàn toàn mới mẻ và bỡ ngỡ! Bước đầu, sự lạ lẫm ấy có thể chính là những khó khăn đầu tiên của cả đội chúng tôi, nhưng được sự quan tâm sâu sắc, mà cụ thể là sự hỏi han ân cần, hỗ trợ vật chất, tinh thần và nhân lực (thanh niên và dân quân tại Phường) của ban lãnh đạo thì điều ấy không còn là vấn đề phải lăn tăn suy nghĩ nữa!

Sau khi làm lễ giao và đón quân tại đây, chúng tôi được anh Luân – Phó Bí thư Đoàn Phường dẫn đường về Văn phòng Ban điều hành Khu phố 3 để hướng dẫn và bàn giao công việc.

Công việc chính của ngày hôm nay là dọn dẹp vệ sinh, làm sạch khoảng đất trống rộng khoảng 1000 m2 ngay trước cửa Văn phòng. 8h, mọi người bắt tay vào việc.

Đầu tiên chúng tôi chia quân thành 2 tốp, tốp thứ nhất gồm các bạn nữ nhận nhiệm vụ quét dọn rác bẩn, thu gom bịch ni-lông, chai nhựa, giấy vụn…, tốp thứ hai gồm các bạn nam sẽ cuốc và nhổ cỏ, vận chuyển các bao chứa đất về vị trí bãi rác giữa sân để đốt. Công việc tương đối nặng, bởi diện tích khu đất khá lớn mà lực lượng chiến sĩ và dân quân tự vệ chỉ tầm khoảng hơn 30 người, tuy vậy tiếng cười đùa nói chuyện râm ran của các chiến sĩ vẫn không hề ngớt chút nào… 10h, mặt trời đã lên cao trên đầu, những giọt mồ hôi bắt đầu rơi trên vai áo, thấm ướt lưng, làm bết tóc và lem luốc gương mặt…, nhưng chưa ai trong đội muốn dừng lại. Chúng tôi tiếp tục động viên nhau bằng rất nhiều “hình thức” đúng chất sinh viên, những màn đối đáp tranh luận vẫn liên tu bất tận, những trận phá ra cười chảy nước mắt vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngưng… Thương nhất là anh phó bí thư phường và đội trưởng Ngọc Lý, cả hai đều làm việc rất hăng say mà vẫn không quên lo lắng cho cả đội, trực tiếp tiếp tế nước uống suốt cả buổi làm việc. 11h, một nửa công việc của ngày đã hoàn thành, cả đội tập trung vào trong nghỉ ngơi, quây quần bên mâm cơm tập thể do chính các bạn trong đội nấu, làm mệt nên ăn uống rất tích cực, không phụ lòng các đầu bếp nghiệp dư J

2h chiều, cả đội tiếp tục với phần việc còn dang dở, như được tiếp thêm sức mạnh, tiến độ làm việc buổi chiều có vẻ nhanh và khẩn trương hơn cả buổi sáng. Từng đống rác và cỏ cao dần xuất hiện rồi bị xử lí nhanh chóng, đến tầm 5h chiều thì bãi đất đầy rác và cỏ dại ban sáng đã được dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất.

Nhìn thành quả lao động ngày đầu tiên của cả đội mà chúng tôi vô cùng hài lòng và sung sướng, vậy là những mong mỏi cống hiến sức trẻ của mọi người vào mùa xuân mới này đã trở thành sự thật, 29 con người nơi đây là 29 trái tim nhiệt huyết khát khao cháy bỏng, muốn cho đi mà không màng nhận lại, chắc chắn sẽ không phụ lòng của những ai đã trao cho chúng tôi niềm tin và cơ hội!

Một năm mới đã đến, một mùa xuân mới đã bắt đầu, một tình yêu đã chớm nở trong một mùa yêu mới sang. Những gì bắt đầu hôm nay sẽ là động lực cho ngày mai, ngày kia và những ngày khác nữa…

Thương lắm, Tam Phú Gia <3

[B4T_Thanh Thảo Phạm

Hình ảnh: Đinh Tiến Dũng]