CỦ CHI _ NGÀY ĐONG ĐẦY NIỀM VUI

[DHNH_BTTTT] “Bài ca xuân tình nguyện là tiếng hát bay vào trời xanh, bài ca xuân tình nguyện đến khắp nơi muôn trùng sóng gió”, câu hát hùng hồn và ý nghĩa đó đã thắm đọng trong lòng những chiến sĩ xuân tình nguyện. Ngày ra quân thứ 2, đội Xuân Tình Nguyện Nhất Chi Mai – xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi ngập tràn trong niềm vui, tiếng cười giòn tan của các chiến sĩ.

Đúng 7h30, các chiến sĩ đã có mặt tại trường tiểu học Lê Văn Thế, ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ để thực hiện công trình xây dựng sân bóng chuyền cho trường. Công việc trong ngày hôm nay của các chiến sĩ là đào đất, lấp đất xung quanh khu vực sân bóng chuyền rộng khoảng 30 mét vuông.

Cái chiến sĩ hăng say và phấn khởi với công việc mới được giao. Những giọt mồ hôi rơi trên má không làm giảm đi sự kiên trì của những đôi tay trước những cái hố mà “đất cứng như đá”, trước những dụng cụ nặng như cuốc, xẻng, xe đẩy…

Các chiến sĩ cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ.

Và đến 11h trưa, các chiến sĩ của chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Sau buổi sáng làm việc vất vả, buổi chiều, các chiến sĩ giao lưu thể thao và văn nghệ với tiểu đoàn 14 trực thuộc sư đoàn 9. Mặc dù chỉ mới quen nhau nhưng những đồng chí trong Tiểu đoàn 14 như có một sự gắn kết mật thiết với các chiến sĩ “Nhất chi mai” đầy dũng cảm.

Các chiến sĩ cùng chơi trò chơi với các đồng chí tiểu đoàn 14.

Dù đã thấm mệt vì phải đi nguyên ngày, thế nhưng với mong muốn giao lưu và tỏa sáng, các chiến sĩ lại bùng cháy trên sân khấu của tiểu đoàn 14.

Các chiến sĩ giao lưu văn nghệ.

Chia tay trong niềm vui và sự mến thương nhưng hình ảnh của các anh sẽ mãi mãi là một kỉ niệm đẹp trong họ. Ngày thứ 3 sắp bắt đầu những gian nan phía trước sẽ không thể cản bước được chúng tôi, hãy phát huy và thể hiện hết những gì mà mình có thể trong những ngày cuối cùng của chiến dịch. Mãi mãi là “Nhất chi mai” trong người lòng mọi người tại nơi đất thép thành đồng này.

Nội dung: B4T_Phương Anh

Hình ảnh: B4T_Khuya