CỦ CHI _ XUÂN SẺ CHIA

[ĐHNH_BTTTT] Hôm nay, ngày 22/1/2014, chiến dịch Xuân tình nguyện đã đi hết một nửa chặng đường. Các chiến sĩ đội Nhất Chi Mai lại tiếp tục những hoạt động ý nghĩa và ấm áp tình người.

Như thường lệ, vào lúc 8h, cả đội tập trung tại trạm xe bus tại ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi và công việc mới được bắt đầu ngay. Đó là cùng Ban chỉ huy chiến dịch: anh Phạm Chí Công – Chỉ huy trưởng chiến dịch, chị Nguyễn Thị Tường Vy – chỉ huy phó chiến dịch, anh Mai Minh Thiện – chỉ huy phó chiến dịch, chị Nguyễn Thị Phương Thảo – chánh văn phòng Đoàn trường đến thăm, tặng quà và nấu ăn cho 3 cụ già neo đơn ở ấp Lào Táo Trung, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi.

Các chiến sĩ đến thăm nhà cụ già neo đơn.

Khi nhà nhà đang tất bật chuẩn bị cho ngày Tết truyền thống, mọi người sum vầy bên nhau, các em bé được chuẩn bị quần áo, giày dép mới thì vẫn còn nhiều mảnh đời kém may mắn, những cụ già neo đơn, không người thân. Và lòng nhân ái, “thương người như thể thương thân” đã đưa các chiến sĩ đội Nhất Chi Mai đến với già đình 3 cụ già neo đơn ấp Lào Táo Trung, xã Trung Lập Hạ, Củ Chi.

Đến nhà các cụ, các chiến sĩ không cầm được nước mắt. Bởi lẽ, các cụ đã già yếu, mang trong mình những căn bệnh của tuổi già: phong thấp, đau khớp… Dạo này trời trở lạnh, các cụ mặc đến tận 2,3 chiếc áo lạnh. Cả 3 cụ già ở chung với nhau, cùng nhau chăm lo miếng ăn, giấc ngủ. Thế nhưng làm sao tránh khỏi những lúc trái gió trở trời, những khi cảm lạnh, đau sốt.

Các chiến sĩ nấu ăn cho các cụ.

Cụ Út Mười kể lại: “Bà chẳng có người thân thích gì cả, bà chưa lập gia đình. Khi còn trẻ như các con, bà chẳng nghĩ đến chuyện gia đình nhưng đến khi già, bà cảm thấy có một gia đình, con cháu họ hang là điều quý giá nhất. Nhà này gồm có bốn bà, nhưng một bà cụ vừa mới mất. Sinh tử cách biệt trong gang tất. Ba bà có bà Dồn là cao tuổi nhất, kế là bà Sáu rồi tới bà. Bà Dồn có chồng mất trong chiến tranh, bà Sáu mất gia đình trong trận cháy khi chiến tranh. Mỗi người mỗi cảnh nhưng đều sống trong một mái nhà. Hôm nay có các con đến đây bà rất vui, các con đến dọn dẹp nấu ăn cho bà khiến bà vô cùng cảm động. Vì các con còn trẻ nhưng đã rất hiểu biết và giàu lòng nhân ái”.

Sau khi tâm sự cùng các cụ, các chiến sĩ đội Nhất Chi Mai chia làm 2 nhóm: nhóm dọn dẹp nhà cửa và nhóm nấu ăn. Các chiến sĩ bắt đầu rửa thịt, rau, củ quả và bắt đầu chế biến. Điều đáng quý nhất là các chiến sĩ đã đi chợ mua thức ăn từ sớm, tự bắt bếp củi, tự xắt rau củ quả, tự nêm nếm rồi tự đứng bếp nấu đồ ăn. Các món ăn đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt lần lượt ra đời: cháo thịt bằm, đậu hũ sốt cà, thịt kho tàu, đậu hủ sốt cà, canh cải nấu thịt bằm.

Các chiến sĩ dùng cơm cùng các cụ.

Đến thăm các cụ, Ban chỉ huy chiến dịch và đội Nhất Chi Mai dành những phần quà nhỏ để biếu các cụ. Món quà chứa đựng sự kính trọng và lòng thương yêu của các chiến sĩ dành cho các cụ. Hy vọng rằng các phần quà ấy sẽ mang đến chút ấm áp cho các cụ khi mùa xuân đang đến thật gần.


Ban chỉ huy chiến dịch và đội Nhất Chi Mai tặng quà cho các cụ.

Chia tay các cụ ra về, các chiến sĩ mang trong mình những nỗi niềm riêng. Các cụ cho chúng ta biết quý trọng hơn thời gian, cuộc sống này. Cả đội Nhất Chi Mai lại tiếp tục hành trình Xuân Tình Nguyện với những hoạt động ý nghĩa khác. Chúc các chiến sĩ đội Nhất Chi Mai luôn dồi dào sức khỏe và tinh thần để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng B4T đồng hành cùng chiến dịch Xuân Tình Nguyện các bạn nhé!

Nội dung: B4T_Phương Anh

Kỹ Thuật: B4T_Khuya