NGÀY HỘI HOA HƯỚNG DƯƠNG LẦN V

VIẾT TIẾP “ƯỚC MƠ CỦA THÚY”

[ĐHNH_BTTTT] Vào lúc 8h00 ngày 11/11/2012, chương trình “Ước mơ của Thúy” diễn ra tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên Quận  1 – TP.HCM  do Báo Tuổi trẻ tổ chức. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng về các bệnh nhi ung thư Việt Nam, viết tiếp “Ước mơ của Thúy” còn dang dở. “Đóa hoa hướng dương” Lê Thanh Thúy đã mất 5 năm trước nhưng mọi người sẽ tiếp tục cùng các em hướng về mặt trời.

Khuôn viên Nhà văn hóa thanh niên tràn ngập sắc hoa vàng. Mỗi người đến tham gia làm một góp hoa hướng dương hoàn thiện bản đồ hoa chữ S cùng những lời chúc gửi đến các em nhỏ đang bệnh. Rất nhiều tình nguyện viên đã chuẩn bị các nguyên liệu từ tháng trước để ngày hôm nay, ngàn hoa hướng dương cùng hướng về mặt trời. Và câu lạc bộ Mầm Xanh- Đại học Ngân Hàng TP.HCM cũng đã tích cực góp sức làm nên “Ước mơ của Thúy” lần V.

Cùng làm hoa hướng dương

Bản đồ hoa chữ S gắn kết yêu thương

Mỗi bông hoa gửi một lời chúc tốt đẹp đến các bệnh nhi.

Nổi bật trong ngày hội là hoạt động bán hoa gây quỹ giúp các bệnh nhi. Mỗi bông hoa được tạo ra mang giá trị là 10.000VNĐ. Mua 4 bông hoa  có thể tham gia được nhiều hoạt động miến phí khác nhau như: vẽ tranh biếm họa, đổi sữa, đổi nước uống, chụp ảnh 3D,….

New World SaiGon Hotel là tổ chức đã gắn liền với chương trình nhiều năm liền, năm nay khách sạn đã mua 30.000 bông hoa với số tiền là 300.000.000 VNĐ, bên cạnh đó khách sạn còn ủng hộ 26.099.000 VNĐ cho các bệnh nhi.

Chương trình trao kỉ niệm chương cho New World SaiGon Hotel

Đồng thời, ngày hội còn tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo của BV Truyền máu huyết học đã thu hút được rất nhiều tấm lòng.

Hiến máu nhân đạo

Một chút trong đời, chỉ một chút chút xíu thôi. Một chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới. Một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời. Chắt chiu từng chút ấy cho đời càng thêm sáng tươi.” Lời bài hát “Một chút” của Thông Vi Vu vang lên trong ngày hội nhắc mỗi người ý nghĩa của một chút yêu thương trong đời. Ngày hội khép lại nhưng mỗi ngày chúng ta vẫn có thể dành một chút yêu thương để giữ mãi nụ cười của các em.

Giữ mãi nụ cười hồn nhiên.

Chúc các em mau sớm khỏe lại. Hãy cười nhiều lên nhé. Mọi người sẽ cùng hướng về mặt trời cùng các em!

[B4T_Xù_ Ly Min]

Ảnh: Ly Min