Sáng 22/7, biệt đội siêu anh hùng PMV đã chính thức bắt đầu cuộc giải cứu mùa hè tại trường Tiểu học Phước Minh B, xã Phước Minh, tỉnh Tây Ninh. Các chiến sĩ áo xanh đã tổ chức sinh hoạt và ôn tập hè cho các em nhỏ tại địa phương.

Trước ngày bắt đầu chiến dịch, cả đội đã “thám thính” địa bàn để có được sự chuẩn bị chu đáo nhất. Biệt đội được chia thành từng nhóm nhỏ, đến gõ cửa từng nhà và vận động các gia đình cho con em họ đến tham dự ôn tập hè. Với phương tiện hành quân chính là…đôi chân, chặng đường của đội khá gian nan và vất vả. Tuy vậy, mệt mỏi đã không còn khi người dân ai cũng vui vẻ nhận lời.

Hình 1

Con đường dài hơn 2km dường như kéo dài bất tận dưới ánh nắng mặt trời gay gắt

Đúng 7h30 ngày 22/7, sân trường Tiểu học Phước Minh B rộn ràng tiếng trẻ em cười đùa, chấm dứt chuỗi ngày hè buồn bã vắng bóng học sinh. Mùa hè chính thức chuyển mình với những trò chơi tập thể vui nhộn được các siêu anh hùng PMV tổ chức. Sau những ngày xa bạn bè trường lớp, có lẽ đã lâu các em không có dịp vui đùa thoải mái bên nhau như thế này, đồng thời có thêm hứng thú để học tập.

Hình 2

Hình 3

Những trò chơi làm cho các chiến sĩ và các em thêm gần gũi

Sau màn khởi động đầy năng lượng, các bé thiếu nhi được chia thành các lớp để vào phòng học sinh hoạt. PMV của chúng ta đã hô biến ra một trường học quy mô nhỏ với các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giám thị và cả cô hiệu trưởng (chính là đội trưởng quyền lực, hihi). Các lớp bầu lớp trưởng, lớp phó, và tổ chức học tập các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo thời khóa biểu. Những lớp học bé nhỏ đầm ấm với những ngô nghê của trẻ thơ. Có em quá năng động hỏi khó thầy giáo, có em hờn dỗi vì không được làm lớp trưởng. Có em xấu hổ vì sợ bạn bè chọc mình là đứa đã bỏ học, lẳng lặng đi về giữa giờ làm cho các thầy cô áo xanh phải chạy ra hết lời động viên, thuyết phục để đưa em trở lại lớp, bù đắp những kiến thức mà em đã không may mắn có được.

Hình 4

Hình 5

Thầy trò trong những lớp học thân mật

Chuyến ghé thăm ngôi trường làng quê này như đưa các thành viên trong đội trở về tuổi thơ, về thời đi học với bảng đen phấn trắng, với nắn nót nét chữ vở ô li, với con tính ngô nghê bằng 10 ngón tay, với cột cờ hiên ngang giữa sân trường nhỏ.

Chiều hôm đó, biệt đội lại quay lại ngôi trường để dọn dẹp những lớp học bụi bặm, để tuần sau các em học sinh sẽ chính thức bắt đầu kì ôn tập. Mỗi người một việc, người quét lớp, kẻ lau bàn, người chùi cửa sổ, kẻ quét sân. Tay làm còn miệng hát vang những câu hát tuổi thơ, ôn lại kỉ niệm những lần bị phạt trực nhật lớp. Như có một bàn tay lau chùi thần kì nào đó, từ những phòng học tối tăm, bụi phủ trắng mặt bàn và sàn nhà trở nên sạch sẽ tinh tươm, từ sân trường rậm rạp cây cỏ và rác trở nên sáng sủa, quang đãng, sẵn sàng chào đón các em học sinh trở lại học tập, vui chơi.

 

Hình 6

Hình 7

Cùng nhau hô biến ngôi trường lại như mới nào!

Ngôi trường nhỏ đã sẵn sàng, dàn giáo viên nghiệp dư PMV cũng đã sẵn sàng và vô cùng hào hứng cho nhiệm vụ mới này: mang hè đến với trẻ thơ, một mùa hè thỏa sức vui đùa bên bạn bè và các anh chị tình nguyện nhưng vẫn không bỏ quên sách vở. Các thiên thần nhỏ ơi, chờ nhé!

Thường trực MT Phước Minh_Phương Giấy