Tôi nghĩ có lẽ sẽ là một tổn thất lớn đối với các bạn không tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh. Không hẳn vì không được trải nghiệm những khía cạnh khác của cuộc sống, không được một lần “trẻ lại”, dốc hết sức mình cho màu áo xanh tình nguyện mà vì chúng tôi đã được địa phương hỗ trợ phương tiện di chuyển về nghĩa trang lịch sử huyện Dương Minh Châu, được dự lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi-những chiến sĩ tình nguyện Mùa Hè Xanh đều rất nôn nao, háo hức vì trước đó đã được nghe nói: “Mấy đứa đi dự lễ tưởng niệm ở nghĩa trang lần nào chưa? Nên đi dự đi, đẹp và xúc động lắm”. Riêng tôi, tôi rất là lo lắng, vì chúng tôi sẽ có hai tiết mục văn nghệ biểu diễn trong buổi lễ mà trước đó chúng tôi chỉ tập luyện trong một thời gian ngắn.

Khi buổi lễ chính thức bắt đầu, tôi tò mò xem thử thế nào là “rước đuốc truyền thống”, thế nào là “trao đuốc cho các đoàn viên, thanh niên”. Tôi và các chiến sĩ khác được trao một cốc nến và đi đến đặt ở trước mộ các chiến sĩ. Nhìn từng ngôi mộ sát nhau được thắp đèn sáng có một cảm giác thật khó tả. Những anh hùng đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, họ thật lớn lao, họ đã đổ máu lên từng nắm đất nên hôm nay, chúng ta được sống yên bình. Nhưng nghĩ lại, tôi đã 19 tuổi nhưng không làm được gì lớn lao, vẫn còn nhõng nhẽo bên cha mẹ, khó khăn một tí đã bật khóc thật to. Thật là xấu hổ!!!

Khuôn viên nghĩa trang vào ban đêm ánh lên những ngọn lửa nhỏ của nến, thoang thoảng mùi hương nhang nồng nồng. Sẽ thật đẹp lắm nếu đứng từ trên cao và nhìn xuống. Tôi cảm thấy thật sự vinh dự và hạnh phúc khi được đi Mùa Hè Xanh, vì không biết đến bao giờ mới có dịp được đi dự một ngày lễ trang trọng như thế này nữa. Buổi lễ khiến tôi trăn trở và suy nghĩ nhiều thêm về tương lai, về những gì tôi đã làm, về sự trưởng thành, về những dự định tương lai, làm sao để sống thật tốt, thật ý nghĩa…

Sau khi thắp nến, đội Bến Củi chúng tôi diễn hai tiết mục văn nghệ: Cô gái mở đường và Hãy đến với những con người Việt Nam tôi. Không thể nói là thành công mỹ mãn nhưng chúng tôi đã rất vui và hài lòng với tinh thần giao lưu, chúng tôi được hòa mình và được “tỏa sáng” cùng đồng đội, cùng các bạn chiến sĩ Mùa Hè Xanh đội Chà Là,…

Tôi tin rằng, đi Mùa Hè Xanh sẽ không bao giờ là quyết định sai lầm. Mùa Hè Xanh giúp tôi học được nhiều điều và có thể nói Mùa Hè Xanh giúp tôi trưởng thành hơn! Tôi sẽ cố gắng hết sức mình trong suốt chặng đường còn lại của chiến dịch.

Bến Củi_Phương Anh