Mùa hè xanh, là các chiến sĩ tình nguyện sẽ góp sức mình vào những công việc có ích cho xã hội, từ những việc nhỏ nhất như dọn rác, phát hoang đường, … đến việc lớn như vận động phổ cập giáo dục, tổ chức các trò chơi, các cuộc thi cho các em thiếu nhi. Hãy theo chúng tôi để biết một ngày làm việc của Trung Lập Hạ là như thế nào nhé !

Sau những ngày cạo quét và sơn cổng UBND xã Trung Lập Hạ, dọn dẹp đền thờ các anh hùng liệt sĩ của xã. Sáng nay (19/07/2013), cả đội xã Trung Lập Hạ đã di chuyển xuống ấp Trung Hòa để phát quang tuyến đường ấp Trung Hòa. Tuy đoạn đường đi đến ấp Trung Hòa có xa, tuy thiếu phương tiện vận chuyển nhưng cả đội vẫn tập trung đúng giờ tại văn phòng ấp. Ấp thì mang cuốc, ấp mang rựa, ấp thì mang dao cắt cỏ. Ấp nào cũng hăng hái cầm dụng cụ để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Các chiến sĩ đang trên đường đi phát hoang tuyến đường ấp Trung Hòa

Nụ cười luôn nở trên môi các chiến sĩ mùa hè xanh của đội Trung Lập Hạ

Với chiều dài gần 300m, hai bên lề là cống thoát nước bị các bụi cây cỏ bao kín và tắt ngẽn, ở giữa đầy ắp ổ gà và các vũng nước trũng đầy sình lầy, các chiến sĩ mùa hè xanh không hề ngại ngùng dơ bẩn, ai nấy đều xắn tay áo quần và lao vào công việc. Ai có cuốc cùng cuốc, ai có xẻng dùng xẻng, ai không có dụng cụ thì dùng tay không. Màu xanh của áo chiến sĩ tình nguyện tràn ngập khắp nẻo đường.

Các chiến sĩ đội Trung Lập Hạ đang hăng hái làm nhiệm vụ.

Không khí làm việc  càng lúc càng hăng say khi người dân ở các hộ ven đường liên tục “chăm sóc” các chiến sĩ trong đội. Hộ thì cung cấp nước uống cho đội, hộ thì đưa vòi nước cho đội rửa tay sau khi làm việc. Bên cạnh đó, các cô chú còn quan tâm và dặn dò các chiến sĩ phải cẩn thận với các động vật sống trong các bụi cỏ. Còn các chiến sĩ trong đội thì thay nhau công việc, rồi đút nhau từng ngụm nước, rồi cuống lên khi tìm miếng băng cá nhân khi có chiến sĩ trong đội bị trầy hay đứt tay. Bức tranh lao động thật ấm áp và đầy ắp tình người.

Sau khi xong việc, cả đội đã được chú trưởng ấp ưu đãi một buổi ăn thân mật và cùng thảo luận về nhiệm vụ cho những ngày sắp tới. Trong bữa ăn này, đội còn được tiếp đãi đồng chí Phạm Chí Công – chỉ huy trưởng của chiến dịch mùa hè xanh 2013. Khắp nơi vang vọng tiếng gọi nhau í ới. Các đồng chí cùng nhau ngồi lại trò chuyện, bàn luận tin tức ở quê nhà vô cùng hào hứng. Đây chính là gia đình chúng tôi – Trung Lập Hạ.

Nội dung: Thảo Sương

Hình ảnh: Hồng Hạnh.