Láng là một ấp thuộc vùng sâu vùng xa của xã Chà Là, nằm cách UBND xã độ 20km và cách nơi chúng tôi đang đóng quân độ mười cây. Xe công nông xuất phát từ 6h30 đưa chúng tôi đến Trung tâm văn hóa ấp Láng, mà theo lời anh Bí Thư Xã Đoàn đây là “Nhà Văn Hóa đa năng” bởi khuôn viên chỉ rộng gần 3 hecta
mà bao gồm cả trạm y tế, trường mẫu giáo, sân banh và văn phòng ấp.
Láng đón chào chúng tôi bởi một cơn mưa rào, mưa nhỏ và lất phất làm không khí trở nên mát mẻ nhưng cũng làm mọi thứ ẩm ướt, vậy là một ngày ở Láng là một ngày cỏ và rác, sìn đất và lầy lội, nhưng một ngày ở Láng cũng là một ngày niềm vui và phấn khởi, một ngày hạnh phúc và ý nghĩa, một ngày không quên
và không thể quên.
Không quên được 23 anh em trên một chiếc công nông, không quên được bữa cơm cá kho, măng thịt của bác trưởng ấp vui tính và hết lòng với công việc, không quên được chị đội phó chạy ra tận lộ để lo thuốc cho một thành viên bị đau dạ dày, càng không thể quên thành quả của một ngày lao động. Chúng tôi phát
quang và dọn cỏ quanh khu vực “ Nhà Văn Hóa đa năng”, vậy là trạm y tế cũng trở nên thoáng đãng và các em nhỏ có con đường sạch để đến trường. Buổi chiều, chúng tôi ra quân cải tạo lại sân banh, đến 16h30 thì khoảng sân đã rộng và từ nay hứa hẹn sẽ đi vào hoạt động thường xuyên trở thành nơi vui chơi cho thanh thiếu nhiên trong ấp.
Chúng tôi trở lại Láng trong ngày hôm sau để tiếp tục đắp lại con đường lầy lội, để đến thăm và tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Tấn Đức, gia đình bà Lê Thị Khang, đều là những gia đình đặc biệt khó khăn của xã với hy vọng được sẻ chia và được làm tình nguyện.
Chúc cho ấp Láng sớm vượt qua những khó khăn, thử thách để nông thôn mới trong một ngày gần nhất.