Viết cho những tháng ngày tươi đẹp…

 “Cuộc đời sẽ nhạt biết bao khi thanh xuân qua đi mà chẳng có gì để nhớ, để thương, chẳng có những kí ức cho ta hoài niệm. Thời gian trôi qua nhanh lắm, khi còn trẻ, sức còn dài, vai còn rộng, ta hãy làm những gì có thể để khi về già nhìn lại mà không phải nuối tiếc tuổi xuân…”

 

Giữa nhịp sống tấp nập nơi Sài Thành phồn hoa, 35 con người chúng tôi chọn Vĩnh Long làm nơi trải nghiệm cuộc sống chân quê vào mùa hè hứa hẹn nhiều ý nghĩa này. Mỗi ngày trôi qua lại có bao kỉ niệm, bao cảm xúc không thể nào quên. Hôm nay, dù không trực tiếp đi làm viêc, “Team Hậu Phương” – cũng cảm nhận được phần nào sự vất vả của mọi người. Đội nấu cơm phải thức dậy thật sớm từ 4h sáng để đi chợ, chuẩn bị một bữa sáng thật tươm tất để mọi người kịp dùng bữa và bắt đầu làm việc lúc 7h. Hôm nay trời nắng gắt hơn mọi ngày, không còn những cơn mưa lâm râm nữa, những chàng trai, cô gái, người thì cầm cuốc, người cầm dao, người cầm xẻng,…xếp thành một hàng lần lượt đi. Sau khi dọn dẹp xong “bãi chiến trường” buổi sáng, mọi người chuẩn bị đồ ăn giữa buổi để “tiếp tế” lương thực ra “Tiền tuyến”. Đó là những quả khoai lang tím hấp tròn tròn, bùi bùi – đặc sản nổi tiếng vùng đất Tân Thành này. Nhìn những giọt mồ hôi lau vội, mọi người cầm củ khoai vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon mà thấy hạnh phúc vô cùng, làm cho chúng tôi, những người ở nhà cảm thấy thực sự vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ, để bữa ăn thật ngon, để bù đắp cho công sức của mọi người khi làm việc.

Hinh1

Mọi người ăn giữa buổi

Lại kể chuyện đi chợ… Đội Mùa hè xanh đi đến đâu cũng được chào đón nhiệt tình, bà con cô bác nơi đây ai nấy đều vui vẻ và tốt bụng. Mọi nguời hỏi thăm làm việc có mệt không, ăn uống như thế nào, đã quen với lối sống của vùng này chưa, … Những cô bán hàng tốt bụng vừa bán, vừa bớt giá, vừa cho thêm, nhiều cô còn cho cả bịch rau củ quả, trái cây,… để dành ăn dần dần. Thực sự chúng tôi rất cảm động trước sự hiếu khách, trước tình cảm chân thành của người dân Vĩnh Long.

Hinh3

 Bữa cơm đạm bạc nhà tôi

Tầm 9h sáng thì việc đi chợ đã xong, cả nhóm bắt tay ngay vào việc nấu cơm. Người nhặt rau, người thái thịt, người phụ trách bếp chính,… mỗi người một việc, vừa làm vừa pha trò cho nhau vui, chẳng thấy mệt mỏi tí nào. Biết mọi người đi làm về sẽ rất đói nên chúng tôi nấu thật nhanh, nhưng cũng cực kì chất lượng, tất cả mọi người sẽ được thưởng thức một bữa cơm ngon đậm đà. Nhìn mọi người ăn ngon, vui vẻ cười đùa khiến cho team nấu ăn ở nhà hạnh phúc nhường nào.

Hinh2

 Mọi người vui vẻ khi dùng cơm

Dù làm nhiệm vụ gì, tất cả đều lấy tinh thần vui vẻ là chính, không được nhắc đến khó khăn, mệt mỏi, vì thế mọi cực nhọc đều tan biến. Những lúc như thế này người ta mới thực sự gắn kết, thương yêu lẫn nhau. Cuộc đời sẽ nhạt biết bao khi thanh xuân qua đi mà chẳng có gì để nhớ, để thương, chẳng có những kí ức cho ta hoài niệm. Thời gian trôi qua nhanh lắm, khi còn trẻ, sức còn dài, vai còn rộng, ta hãy làm những gì có thể để khi về già nhìn lại mà không phải nuối tiếc tuổi xuân. Yêu mãi “Vĩnh Long Lanh”.

MT Vĩnh Long

Chiến sĩ thông tin_Như Thúy