Mỗi người trong chúng tôi nắm giữ trong tay một giấy thông hành màu xanh, đó là cơ hội cho một mùa trải nghiệm và cống hiến nhưng cũng là sứ mệnh và trách nhiệm. Chúng tôi tham gia mùa hè xanh không chỉ cho riêng mình, mà còn tham gia cả phần những người trẻ khác.

Đến Trung Lập Hạ vào những ngày giữa tháng 7, nơi đây đón chúng tôi bằng cơn mưa nặng hạt. Vốn là một xã thuộc huyện ngoại thành của thành phố nhưng Trung Lập Hạ không khỏi làm bận lòng khách phương xa. Cách đây vài tiếng thôi còn chung cư, ồn ào, khói bụi tấp nập. Vậy mà giờ đây hiện lên trước mắt chúng tôi là những con đường đất trải dài, hai bên đường là một màu xanh của lúa, củ mì và thoáng chút hương thơm cỏ đồng nội, không gian như rộng hơn. Gần chỗ chúng tôi ở trong suốt chiến dịch có một con kênh nhỏ, tôi đoán đó là công trình thủy lợi của xã. Có lẽ nhờ thế mà trưa hè có phần dịu oi ả hơn.

Hình 1 Có một góc yên bình như thế (Xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi)

Đón mùa hè xanh về với xã, đoàn thanh niên xã kết hợp với chi đoàn 6 đã tặng chúng tôi rất nhiều những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Nói là văn nghệ nhưng có chuẩn bị gì trước đâu. Thế là những tiết mục đậm chất “cây nhà lá vườn”, hành động theo năng khiếu được trưng dụng tối đa. Các anh hát hay quá! Hát như thể cho chính mình, cho tình yêu thầm kín, cho mảnh đất này. Ngay hôm chúng tôi chính thức bắt đầu chiến dịch cũng là lúc các anh đi. Phút văn nghệ giao lưu ngắn ngủi gợi lên trong chúng tôi cảm giác quyến luyến khi biết các anh sắp rời xa Trung Lập Hạ. Hình ảnh lấm lem hôm mở đường, câu bông đùa, giọng hát khàn đặc hôm qua làm hôm nay bận lòng. Các anh cũng giống chúng tôi, tuổi trẻ chẳng dừng chân ở đâu được lâu. Nhưng một điều chắc chắn là các anh sẽ còn trở lại nơi đây để lại được làm công tác dân vận mở đường nối liền thôn xóm, no lòng vị củ mì dẻo thơm, say đắm những lời ca ân tình, lặng người với câu chuyện cuộc đời của ai đó chợt chia sẻ trong bữa cơm tình nghĩa…Chúng tôi đã thấy những ánh mắt tiếc nuối, những cái ôm thật chặt, nụ cười gượng của con người Củ Chi lúc chia tay các anh. Họ đã từng là những con người xa lạ. Tất cả sao vội quá!

Hình 2Omaichiichii cùng các anh bộ đội chi đoàn mở đường

Từ hôm diễn ra công tác chuẩn bị đến giờ, Ban chỉ huy vẫn luôn theo sát chúng tôi, dặn dò từng lưu ý nhỏ, lo công tác tư tưởng và chỗ ăn ở để chúng tôi vững tinh thần mà hết mình vì hoạt động. Làm sao tả hết những tấm lòng nhiệt thành đó. Trên tai vẫn vang câu nói anh chỉ huy trưởng chiến dịch dặn dò cả đội mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa quen vừa lạ: “Không đợi dân nhờ, không chờ dân nhắc”. Như thể mỗi người trong chúng tôi nắm giữ trong tay một giấy thông hành màu xanh, đó là cơ hội cho một mùa trải nghiệm và cống hiến nhưng cũng là sứ mệnh và trách nhiệm.

Hình 3Sức trẻ Ngân Hàng và một mùa trải nghiệm đáng nhớ

Chúng tôi tham gia mùa hè xanh không chỉ cho riêng mình, mà còn tham gia cả phần những người trẻ khác. Liệu rồi chúng tôi có hoàn thành tốt nhiệm vụ không? Còn quá sớm cho một cuộc hành trình nhưng lại nhắc nhở chúng tôi không được quên sứ mệnh của mình và lời hứa hôm nào.

MT Củ Chi

Chiến sĩ thông tin_Cindy Nguyễn