[MHX 2013] Từ lúc bước chân xuống địa phận Tân Phú Trung, cả đội chúng tôi đã được các anh chị cảnh báo cho một công việc cực kì khó nhằn dành cho cả đội đó là “vớt rau muống làm sạch kênh Cây Da”. Đó được xem là công việc khó khăn nhất trong suốt chiến dịch. Nơi đâu khó có thanh niên, sinh viên Ngân Hàng dù có khó cũng hết lòng giúp nhân dân bảo vệ con kênh dẫn nước lớn nhất qua hai ấp Cấy Da và Phú Lợi này.

Khác với những ngày trước, đội trưởng Trần Hải Đăng đã phải căn dặn kĩ từng thành viên là sáng ngày làm việc phải ăn uống thật đầy đủ vì bản chất của công việc lấy rất nhiều sức lực của các chiến sĩ. Với sự chuẩn bị kĩ càng nhất ngày 03.08.2013 , 33 chiến sĩ tình nguyện xuất hiện tại con kênh Cây Da lúc 7h giờ sáng.

Con kênh rộng khoảng 4m ngập trong rau muống, rác thải không di chuyển được cứ ứ đọng lại khiến khu vực xung quanh ô nhiễm khá nặng. Tuy kênh không sâu lắm nhưng vì lo lắng cho đồng đội, đội trưởng của chúng tôi quyết định không để các bạn lội xuống kênh, một phần sợ các bạn dẫm phải vật sắt nhọn gây thương tích nặng, một phần lo các bạn vừa phải ngâm mình trong nước lạnh vừa lạnh hứng nắng nóng phía trên dễ gây chóng mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các bạn. Hiểu được nổi lo lắng của chúng, không được xuống nước thì làm sao dọn sạch khu vực này, các anh chị phụ trách đoàn đã huy động cho đội được 8 cây sào móc tự làm từ thân cây khô gần đó. Với 8 cây sào này, cả đội phần nào nhẹ nhõm trước lớp rau muồng dày đặc dưới kênh.

Công việc bắt đầu ngay, các chàng trai móc, lôi, kéo hết đám rau này đến đám rau khác. Đôi khi rau muống quá dày đặc, các chàng trai phải cử một bạn cúi mình xuống mặt kênh để chặt đứt sự liên kết của từng đám rau lớn.  Những lúc ấy mới thấy được hết tình đồng đội keo sơn, bạn nam nào cúi xuống phía mặt kênh đều được cả đội nắm áo, nắm tay thật chặt, sẩy tay một chút là có ngay một bàn tay khác níu giữ lại ngay, tất cả quyết tâm không được đánh rơi bất cứ đồng đội thân yêu nào xuống làn nước đen nguy hiểm kia. Những phút hụt chân kéo theo nhiều tiếng hò hét bảo vệ đồng đội, cứ qua mội phen thoát chết là lại vang lên tiếng cười đùa mừng rỡ cứu thoát được người bạn trẻ khỏi mặt nước đen sì.

23..23….23!!!!

Nào một hai ba… kéo, một hai ba… kéo, một hai ba… kéo, các chàng trai hô hào hiệp sức đồng tâm kéo từng mảng rau muống lớn, cứ chàng trai nào mệt là ngay lập tức được thay thể bới một chàng trai khác. Các cô gái  cũng không ngưng tay cố gắng vớt từng mảng rau nhỏ còn sót lại làm sạch hết mức có thể. Cứ như vậy đến hết con kênh, từng mảng rau muống lớn được lôi lên bờ, giải thoát mặt nước khỏi rác thải ứ đọng, làm trong xanh dòng kênh này.

Dưới cái nắng hừng hực của trưa hè, mồ hôi chảy áo ướt cả lưng áo, các chiến sĩ vẫn luân phiên nhau hết kéo rồi vớt, cho đến cuối buổi cũng hoàn thành xong công việc được giao : “ Khai thông kênh Cây Da”. Ngồi bệt xuống đất, lấy nón làm quạt, các bạn trẻ thở hổn hển, bao nhiêu sức lực như bị những đám rau muống kéo đi đâu hết. Thế mà chẳng ai kêu ca một câu vì việc làm này là làm cho đất nước cho quê hương nên dù có cực nhọc vất vả hơn nữa thì 33 chiến sĩ cũng sẽ cố gắng hết sức.

Đội hình thông tin xã Tân Phú Trung.