MẶT TRẬN ĐÓN CHÀO

[ĐHNH_BTTTT] Sau Lễ ra quân cấp thành diễn ra tại công viên 23/09, vào lúc 8h30 sáng ngày 15/07/2012, các chiến sĩ Mùa hè xanh của trường ĐH Ngân Hàng TP HCM chúng ta với tinh thần sẵn sàng ra quân đã chính thức đến với 02 mặt trận Phạm Văn Cội và Nhuận Đức huyện Củ Chi. Cùng phóng viên B4T đi theo chân của họ nhé!

Cách trung tâm thành phố hơn 50km. Địa bàn đóng quân của các chiến sĩ mùa hè xanh năm nay ở 02 xã thuộc huyện Củ Chi là Phạm Văn Cội và Nhuận Đức. Một chặng đường khá xa nhưng những chiến sĩ của chúng ta vẫn giữ “lửa” và rất háo hức để đến với mặt trận.

Quyết tâm cao trước khi lên đường!

Niềm động viên khá to lớn đối với các chiến sĩ đó là sự hỗ trợ nhiệt tình, hết mình của các cán bộ xã và nhân dân địa phương. Cả 2 mặt trận đều dành nguyên một buổi để làm Lễ chào đón các chiến sĩ của chúng ta. Lễ chào đón chiến sĩ của chúng ta có sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo của xã và các anh chị cán bộ Đoàn phụ trách chương trình hè năm nay.

Lễ chào đón các chiến sĩ của tại mặt trận Nhuận Đức.

Tại Lễ chào đón chiến sĩ tại xã Nhuận Đức, các chiến sĩ đã được gặp chị Võ Thị Thu Hồng – Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo hè. Chị đã tóm tắt sơ lược về tình hình xã và các nội dung chính của chương trình hè. Xã Nhuận Đức là một trong các xã có truyền thống cách mạng cao, nằm ở phía Bắc huyện Củ Chi với diện tích 2100 hecta, 3154 hộ, 11288 nhân khẩu chia thành 09 ấp. Toàn xã có 767 gia đình chính sách. 70% dân số là sản xuất nông nghiệp, còn lại là công nghiệp và buôn bán nhỏ. Đặc biệt, xã Nhuận Đức là một trong những xã được chọn làm thí điểm của chương trình “Xây dựng nông thôn mới”. Trong quá trình xây dựng và hoàn thành các tiêu chí, việc hỗ trợ từ các thanh niên trẻ với những việc làm phù hợp với năng lực của mình là rất cần thiết. Bên cạnh đó, xã cũng đã nhấn mạnh một số hoạt động chính trong hè như: “Tuyên truyền, hưởng ứng An toàn giao thông”, “Phòng chống dịch bệnh, sốt xuất huyết, tay – chân –miệng”, chăm lo đời sống văn hóa cho các em thiếu nhi.

Gặp mặt chị Hồng chia sẻ: “Về phía lãnh đạo xã, các anh các chị sẽ luôn cố gắng tạo thuận lợi cho các sinh viên tình nguyện của chúng ta và “giữ gìn các bạn thật kĩ”, đảm bảo an toàn và sức khỏe của các bạn. Đồng thời, trong vòng một tháng nhưng rất mong đây sẽ làm môi trường tốt để các em rèn luyện.”

Trước khi chia tay các chiến sĩ của chúng ta, thầy Nguyễn Trần Phước Bảo – Bí thư Đoàn trường cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các lãnh đạo xã, mong muốn hơn nữa sự hỗ trợ, động viên, thẳng thắn phê bình của các anh các chị phụ trách; thầy cũng đã dặn dò khá là kĩ lưỡng các chiến sĩ của chúng ta về việc chấp hành nội quy chiến dịch và chúc các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng cũng không quên giữ gìn sức khỏe của mình.

Những nhắn nhủ trước khi chia tay các chiến sĩ.

Sau lễ ra quân các chiến sĩ của mặt trận Nhuận Đức đã nhận được sự “ưu ái” từ phía xã. Cùng khám phá xem bữa cơm đầu tiên tại mặt trận của các chiến sĩ sẽ như thế nào nhé!

Bữa cơm chay miễn phí dành tặng các chiến sĩ.

Bà Út (ấp Canh Lý – Nhuận Đức) nhiệt tình đón các chiến sĩ chúng ta.

Bữa cơm khá là “hoành tráng” đón mừng các chiến sĩ của mặt trận ấp Canh Lý – Nhuận Đức.

Không quên nhiệm vụ rửa bát đâu nhé!

Chiến dịch chính thức bắt đầu. Mặt trận đầy những khó khăn và những trải nghiệm thú vị trước mắt đang mở ra. Chúc cho các chiến sĩ sẽ có đủ nghị lực và nhiệt huyết để vượt lên tất cả nhé!

B4T_Thanh Phương.

Hình ảnh: Thanh Phương.