TIẾP SỨC MÙA THI 2012 – LO LẮNG TRĂM BỀ.

Điểm trực: THCS Nguyễn Hữu Thọ – Quận 7; THCS Trần Quốc Tuấn – Quận 7; THCS Lê Thánh Tôn – Quận 7.

[ĐHNH-BTTTT] 03/07/2012 – Trời Sài Gòn nhiều mây, có gió thế nhưng không khí lại có chút nóng lên bởi hôm nay là ngày các sĩ tử đến địa điểm thi để làm thủ tục chuẩn bị  cho kì thi đại hoc năm nay. Hãy cùng B4T đến các địa điểm thi để xem tình hình hoạt động của đội TSMT và chia sẻ với phụ huynh – những hậu phương vững chắc cho sĩ tử nhé.

Tại tất cả các địa điểm thi đều có tình hình chung là phương tiện giao thông khá đông đúc và phức tạp do các phụ huynh đưa con em mình đến địa điểm và ở lại chờ ( mặc dù nhà trọ rất gần).

Các chiến sĩ tại điểm trực trường THCS Lê Thánh Tôn –  Q7 cho biết ngày hôm nay vẫn có các thí sinh cùng phụ huynh đến hỏi phòng trọ nhưng chủ yếu là hỏi nơi nghỉ trưa giữa hai môn thi vào ngày 04/07 sắp tới. Đội đã chia thành hai nhóm trực tại hai cổng của địa điểm để linh hoạt trong việc giúp đỡ thí sinh vào trường, phòng thi và giới thiệu thêm nhà trọ. Tại địa điểm này còn có sự giúp đỡ của đội “Hoa phượng đỏ” (trực thuộc phường) giúp hướng dẫn các phụ huynh chạy xe lên lề và xếp xe ngay ngắn để tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Phụ huynh ở lại chờ thí sinh rất đông

Các bạn đội “Hoa phượng đỏ” đang hướng dẫn phụ huynh để xe đúng quy cách.

Và chúng ta có một hàng xe thẳng tắp thế này đây!.

Mặc dù các sĩ tử là người sẽ trực tiếp tham gia vào kì thi nhưng có lẽ “hậu phương” của các sĩ tử còn lo lắng bội phần. Các chiến sĩ của chúng ta không chỉ thực hiện công tác tư vấn nhà trọ, đường xá mà còn là các nhà “tư vấn tâm lý” trò chuyện và cổ vũ các phụ huynh trong thời gian chờ đợi.

Mặc dù chỉ là ngày làm thủ tục cho thí sinh nhưng ai cũng lo lắng.

B4T và các chiến sĩ  cùng trò chuyện chia sẻ với các phụ huynh.

Một phụ huynh đến từ Vũng Tàu đưa con gái đi thi chia sẻ: “Thật sự chú cũng không biết rõ về việc học hành của con. Bố mẹ chỉ giúp con cái được tới đó, còn phần còn lại là con cái phải tự cố gắng. Chú cũng không đặt nặng áp lực cho con, dù nó thi không đâu thì học dân lập rồi liên thông lên. Sự học là cả đời mà.”

Còn một phụ huynh đến từ Đồng Tháp thì lại khá lo ngại về tình hình giao thông :”Lúc lên đây nhìn thấy xe cộ nhiều vầy cô lo lắm. Mà con gái cô lại không đủ tự tin, mặc dù lúc nào cũng động viên nó nhưng cô cũng thấy lo nữa.”

Đa số các phụ huynh cũng hỏi về giờ thi vào ngày 04/07 và tình hình giao thông để tránh kẹt xe và đưa con đến địa điểm đúng giờ. Thật là chu đáo các bạn nhỉ?

Tại địa điểm trường THCS Trần Quốc Tuấn – Q7, do vị trí trường khó xác định nên đội đã chia thành 2 nhóm, một nhóm trực tại đường lớn Trần Xuân Soạn để hướng dẫn các phụ huynh và thí sinh lối vào và một nhóm tiếp tục trực bàn để tư vấn. Đội còn cử thêm các chiến sĩ đứng tại bản thông báo để hướng dân các thí sinh lên phòng thi.

Trật tự tại địa điểm này khá lộn xộn do không gian hẹp

Phụ huynh bạn Trương Hữu Vinh – một thí sinh đến từ Tiền Giang chia sẻ :”Đưa nó đi thi cô cũng lo lắm. Là con trai mà nhát. Cô cho nó nộp hồ sơ thi khối A đến ba trường, cuối cùng lại chọn Ngân Hàng. Mặc dù không biết tình hình ra sao nhưng có gì cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần.”

Các phụ huynh ngồi trò chuyện chia sẻ nỗi lo về con cái

Đội TSMT THCS Nguyễn Hữu Thọ – Q7 cho hay số lượng các phòng trọ đã hết từ ngày hôm qua (02/07) thế nhưng vào sáng hôm nay các phụ huynh cùng thí sinh đến từ những nơi gần thành phố như Bình Dương, Đồng Nai…vẫn lên hỏi phòng trọ. Đội vẫn đang cố gắng kiếm chỗ để hết mình hỗ trợ. Đội cũng cho hay công việc sáng nay chủ yếu là hướng dẫn giao thông cho phụ huynh và giấy tờ cho thí sinh, giúp đỡ cho các thí sinh cách điều chỉnh về sai sót trong giấy báo thi. Bạn Trần Tuấn Anh cười nói :”Mặc dù mệt nhưng mình cảm thấy rất vui.”( cười)

Đây là một trong những hội đồng thi lớn của trường ta…

Lưu lượng xe khá cao

Các chiến sĩ của chúng ta ra giúp một tay.

Một phụ huynh đến từ Tiền Giang khá chu đáo : “Con gái cô bị say xe nên cô tự lái xe máy đưa nó lên đây. Cũng lo lắng cho nó nữa. Chỉ mong nó đủ tinh thần, sức khỏe để đi thi.” Tấm lòng của cha mẹ thật to lớn các bạn nhỉ…

Một cô đến từ Tây Ninh chia sẻ : “Cô có tới 5 đứa con gái. Đứa trước học Ngân Hàng cũng ra đi làm rồi, giờ cho đứa này thi Ngân Hàng luôn.”

Đội tư vấn nhà trọ cho một phụ huynh lên trễ.

B4T cũng gặp hai bạn thí sinh Thùy và Trâm – đến từ Đồng Nai. Hai cô bé chia sẻ: “Mặc dù cứ nghĩ là không lo lắng nhưng buổi tối không ngủ sớm được chị ạ, cũng không muốn ăn, chỉ sợ trễ giờ, rồi cứ nghĩ đến lúc phát đề là thấy hồi hộp.”

Tuy nhiên, mặc dù khuôn viên trường rộng lớn và nhiều phòng nhưng chưa có sự hỗ trợ từ phía nhà trường tại địa điểm thi nên đội chưa hướng dẫn được các thí sinh về trí phòng thi.

Cổng trường trở về vẻ yên bình chuẩn bị đón các thí sinh tham dự kì thi quan trọng ngày mai.

Ngày mai kì thi tuyển sinh Đại học chính thức bắt đầu, chúc sĩ tử của chúng ta có một sức khỏe thật tốt, tinh thần vững chắc, một buổi tối thật ngon giấc để sẵn sàng cho hai môn thi sắp tới và một mùa thi thật thành công!

B4T_2P.

Hình ảnh: Thùy An.