[ĐHNH_BTTTT] Đã thành thông lệ, mỗi khi Sài Gòn se lạnh đón những cơn gió cuối năm thì đêm nhạc “Ấm áp yêu thương” gây quỹ cho chương trình “Áo ấm mùa đông” lại lên sóng. Dưới sự phối hợp thực hiện của Đội Tình nguyện Mầm xanh và Đội VNXuKi cùng nhiều câu lạc bộ trong và ngoài trường, đêm nhạc chính thức bắt đầu lúc 19h20 tại Hội trường BUH…

Bỏ lại những câu chuyện cá nhân rôm rả dưới hội trường, tiết mục nhảy hiện đại mở màn của VNXuKi đã khuấy động cả không gian hội trường, lan tỏa sức nóng đến tất cả mọi người mặc cho bên ngoài lất phất mưa.

1. Một góc Hội trường BU

Một góc hội trường lớn ĐH Ngân Hàng TP.HCM

2. Màn mở đầu đầy ấn tượng của những người giữ lửa VNXuKi.

Màn mở đầu đầy ấn tượng của những người giữ lửa VNXuKi

Được dẫn dắt bởi 2 MC duyên dáng Trung Hiếu và Vân Anh, mẫu chuyện nhỏ về tình người ở Trung Quốc bất giác làm mỗi người nhận ra “Nơi lạnh nhất chẳng phải Bắc cực mà là nơi thiếu vắng tình yêu thương”. Cũng vì lẽ đó thương yêu là chủ đề chính xuyên suốt đêm nhạc.

Để bắt đầu một đêm nhạc gây quỹ ý nghĩa, anh Hồ Thanh Lợi- chủ nhiệm Đội Mầm xanh đã thay mặt ban tổ chức (BTC) gửi lời tri ân đến tất cả đơn vị tài trợ, những nhà hảo tâm và đặc biệt là gần 1000 bạn sinh viên có mặt trong đêm nhạc. Cùng với đó là những lời chia sẻ hết sức chân thành của chị Thanh Ngân- trưởng BTC Ấm áp yêu thương về những niềm vui, những khó khăn của BTC trên chặng đường thực hiện chương trình.. Đặc biệt hơn, ở đêm nhạc gây quỹ lần 7 này của Đội còn có sự hiện diện của chị Thu Hiền (The Face). Ở vị trí khách mời, chị mong chương trình sẽ trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng yêu thương đến những mảnh đời kém may mắn, đặc biệt trong lần này là ở Đăk Ring, Đăk Plong, Kon Tum.

FB_IMG_1512049307179

Anh Hồ Thanh Lợi- chủ nhiệm Đội Mầm xanh đã thay mặt ban tổ chức (BTC) gửi lời tri ân đến tất cả đơn vị tài trợ, những nhà hảo tâm

received_2086760951556940

Chị Thu Hiền – The Face 2016received_2086761001556935

Chị Ngân – Chủ nhiệm Đội Văn nghệ Xung kích trường ĐH Ngân Hàng Tp.HCM

Tiếp nối những lời cảm ơn, phát biểu từ những người thực hiện, cả sân khấu xuyến xao hòa mình vào giữa vùng đồi núi trập trùng qua những thước phim mà thành viên nhà Mầm đã trải nghiệm, tự ghi lại từ thực tế ở xã Đăk Ring. Dễ nhận thấy ngoài sự nồng nhiệt, hiếu khách, người dân nơi đây từ những ông bà, những ba mẹ đến những em bé chập chững bước đi chẳng có gì ngoài sự thiếu thốn. Đông đang về trên những nhà sàn ọp ẹp, trên làn da nứt nẻ vì cái lạnh vùng cao của những bé con chẳng một chiếc áo ấm. Cái lạnh buốt da buốt thịt ấy trở thành động lực để Đội cố gắng vượt qua hết thảy khó khăn, biến sức mạnh sẻ chia thành niềm vui lan tỏa.

4. Hành trình Ấm áp yêu thương của Mầm xanh

Nhìn lại hành trình ấm áp yêu thương của đội Mầm Xanh

Để làm nên thành công của đêm nhạc không thể không nhắc đến sự đồng hành của các đơn vị tài trợ. Gửi muôn vàn niềm vui, niềm tri ân sâu sắc, BTC đã tặng những bó hoa tươi thắm nhất đến đại diện nhà tài trợ chương trình.

5. Anh Hồ Thanh Lợi đại diện BTC tặng hoa cảm ơn khách mời.

Anh Hồ Thanh Lợi đại diện BTC tặng hoa cảm ơn khách mời

Cả hội trường như lắng lại sau những ca từ đầy thương mến đến từ các tiết mục của trường ĐH Khoa học Tự nhiên và CLB Guitar ĐH Ngân hàng TP.HCM. Tốp ca hát múa Chưa bao giờ mẹ kể; mashup Giấc mơ của tôi, Chợt như giấc mơ lần lượt đằm thắm, nhẹ nhàng đi vào trái tim những người trẻ.

Không để không khí chùng quá lâu, phần trình diễn nhảy hiện đại của những chàng trai cô gái xinh đẹp, năng động đến từ Đội VNXK Nhịp điệu xanh (ĐH Nông lâm) đã nhanh chóng lấy lại không khí sôi động.

6.Tiết mục hát múa Chưa bao giờ mẹ kể đến từ ĐH Khoa học Tự nhiên

Tiết mục hát múa Chưa bao giờ mẹ kể đến từ ĐH Khoa học Tự nhiên

7. Mashup Giấc mơ của tôi _ Chợt như giấc mơ

Mashup Giấc mơ của tôi-Chợt như giấc mơ của CLB Guitar trường ĐH Ngân Hàng

Có thể khẳng định yêu thương là điều ngọt ngào nhất tạo hóa gieo vào trái tim nhân loại. Tựa như tiếng sáo diều vi vu lúc trầm lúc bổng, tình thương trong ta lúc mãnh liệt, lúc dịu dàng nhiều cung bậc khác nhau. Và rồi trong mênh mông những tình cảm ấy, tình yêu gia đình là đáng trân quý hơn cả. Hoạt cảnh “Nhớ mẹ lý mồ côi” (CLB Dân ca & Nhạc cổ truyền) khắc khoải nỗi buồn của đứa trẻ bất hạnh, chẳng trọn vẹn thương yêu gia đình.

Xoa dịu những tổn thương ấy là tiếng guitar cùng giọng ca “Hãy yêu nhau đi”, là những điệu nhảy uyển chuyển đến từ Văn nghệ ban ĐH Kinh tế – Luật; là tiết mục mashup “Ngày ấy bạn và tôi” từ những anh chị B&T acoustic, là màn vũ đạo quyến rũ đến từ những cô bạn xinh đẹp trường ĐH KHXH&NV và cũng là  bản mashup “Sắc màu, Thắp lên điều kì diệu” hay hoạt cảnh “Dạ cổ hoài lang” từ đội VNXuKi. Tất cả đều gửi gắm thông điệp yêu thương như phép lạ diệu kì xua đi những u tối, giá lạnh trong cuộc sống chúng ta. Yêu thương là những sợi dây kí ức đầy đủ sắc màu, hương vị kéo ta lại gần nhau. Để rồi yêu gia đình, yêu bè bạn hòa vào tình yêu cuộc sống thôi thúc tuổi trẻ dám ước mơ, dám cháy hết mình cho ước mơ ấy.

9. Sắc đỏ tươi trong phần nhảy hiện đại của sv Kinh tế - Luật

 Sắc đỏ tươi trong phần nhảy hiện đại của sv Kinh tế – Luật

10. VNXuKi Sắc màu, thắp lên điều kì diệu

 VNXuKi Sắc màu, thắp lên điều kì diệu

11. Hoạt cảnh Dạ cổ hoài lang của VNXuKi mang những màu sắc mới đến đêm nhạc

 Hoạt cảnh Dạ cổ hoài lang của VNXuKi mang những màu sắc mới đến đêm nhạc

 

12. Nhảy hiện đại MIR (ĐH KHXH_NV)

Nhảy hiện đại MIR của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Nơi duy nhất để trái tim mỗi người an yên, nơi êm đềm những tình yêu thương dạt dào nồng ấm, nơi vững chãi ấp ôm những tấm lòng ba mẹ. Vâng, chẳng đâu khác, nơi ấy là Nhà. Với lối diễn tự nhiên, sâu sắc theo tâm lý nhân vật, Mầm xanh và VNXuKi đã khắc họa nên cuộc sống một gia đình đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Cười đó rồi khóc đó, vui đó rồi buồn cũng ở đó, 20 phút của vở kịch ngắn đi qua vừa kịp để ta lắng lại, bắt gặp đâu đó chính bản thân mình, để ta thay đổi suy nghĩ, có cái nhìn mới, thiện cảm hơn về mối quan hệ mà từ xưa đã mang thành kiến: “ Chim hồng chim hạc bay đi – Cha dượng con vợ làm gì thương nhau.”

13. Kịch ngắn là...

14...là tràng cười ngây ngốc...

15. là giọt nước mắt chạm khẽ tim...

Lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi sau vở kịch, 22h15 cả hội trường nóng bừng lên với sự xuất hiện của ca sĩ Lê Thiện Hiếu. Gần 1000 sinh viên góp mặt trong hội trường BU chắc chẳng thể quên được những giây phút ấy. Mở đầu bằng ca khúc “Người ta & anh” được mix lại sôi động và chẳng thể thiếu hit “Ông bà anh” trên sân khấu của Ấm áp yêu thương, Lê Thiện Hiếu đã đến gần hơn với sinh viên trường. Rời đi sau những cái vẫy tay và nụ cười “tươi rói”, Ngân hàng hẹn Hiếu một ngày không xa, nhé!

16. Lê Thiện Hiếu cháy hết mình cùng tất cả các bạn sinh viên

Lê Thiện Hiếu cháy hết mình cùng tất cả các bạn sinh viên

Hơn 10h30, để khép lại đêm nhạc, VNXuKi một lần nữa khẳng định tài năng, sức hút của mình với lời hát, vũ đạo tuyệt vời trong liên khúc sôi động Xin anh đừng, Bad boy.

Cuộc vui ở hội trường tạm lắng, MC  Vân Anh tổng kết lại hoạt động đêm nhạc gây quỹ ủng hộ ý nghĩa trong sự chờ đợi của mọi người. 22 triệu 250 nghìn đồng cùng rất nhiều những tấm lòng san sẻ thương yêu gửi từ mái nhà BU, từ những nhà hảo tâm đến đồng bào Đắk Ring là kết quả của một chặng đường lao động hăng say, hết mình. Hi vọng mùa đông năm nay của Đăk Ring sẽ bớt được phần nào cái khí hậu khắc nghiệt vùng cao, bớt nhọc nhằn cái lo về manh áo ấm. Chúc cho chặng đường còn lại của “Áo ấm mùa đông” sẽ đạt được thành công lớn nhất, đem yêu thương gửi trọn về nơi lạnh giá đó.

B4T_Bún