31/10 chắc có lẽ trong ai cũng sẽ có một chút cảm xúc để đón Haloween, chúng tớ cũng thế, cũng có 1 chút cảm xúc nhưng cảm xúc đó là sự rạo rực bởi chúng tớ được đi náo cháo tình nguyện ở chợ Bà Chiểu ngày hôm ấy. 16h45 chúng tớ đã tập trung tại trước cổng trường Đại học Ngân Hàng TPHCM

Trên chuyến xe 104 chúng tớ không cảm thấy mệt mỏi vì sự đông đúc, trái lại  là những câu chuyện về những hoạt động của SV5T hay những kinh nghiệm của những bạn đã từng đi nấu cháo và không thể thiếu những nụ cười rất tươi trên gương mặt các bạn

Vẻ đầu hơi bỡ ngỡ của một vài bạn chưa có dịp đến đây nhưng rồi nhanh chóng chúng tôi bắt tay vào công việc. Đơn gian chỉ là cắt các loại củ nhưng đối với chúng tớ cũng không dễ dàng gì, một số trong chúng tôi đã bị đứt tay vì chưa quen, nó rèn cho chúng tôi sự kiên trì và tỉ mỉ. Cũng như những chuyến đi tình nguyện trước, chúng tớ lại có thêm những người bạn và lần này đặc biệt hơn, chúng tớ có cơ hội làm việc với các bạn trong 1 CLB khác của trường bạn. Chúng tớ cùng nhau làm, trò chuyện, ăn cơm và ngủ cùng nhau.Thú vị hơn, chúng tớ đón Haloween cùng nhau bởi những bộ phim ma vào lúc nửa đêm đấy

unnamed (1)

unnamed (4)

unnamed (6)

unnamed (3)

3h30 sáng chúng tớ bắt đầu phát cháo, cảm giác hạnh phúc và tớ thật sự hiểu câu nói “cho đi là hạnh phúc”. Cảm ơn chuyến đi nấu cháo chợ Bà Chiểu, cảm ơn SV5T đã có những hoạt động ý nghĩa như vây.

unnamed (5)