CHUNG KẾT: CUỘC THI HÙNG BIỆN “SAY TO SUCCEED-NÓI ĐỂ THÀNH CÔNG” LẦN III-2014
.

Với chủ đề: Tôi-Người Công Dân Trẻ Việt Nam.

10358123_251975704993264_1354873773905492062_n

 

[ĐHNH_BTTTT] Trải qua hơn một tháng làm việc nghiêm túc và hiệu quả, tối ngày 7/6/2014, đêm chung kết “Say to Succeed -Nói để thành công, lần III, 2014” đã diễn ra tại hội trường lớn trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM. Cuộc thi hùng biện do CLB Mầm Sống phối hợp với CLB Phát Thanh tổ chức thực hiện.  Cuộc so tài đầy kịch tính giữa 7 thí sinh đầy tài năng đến từ các trường đại học trong khu vực TPHCM.
Mỗi thí sinh với một phong cách, một sắc màu riêng đã tạo nên những phần thi đa dạng, nhiều bất ngờ cho đêm Chung kết lần này.

Nói đến chất lượng thí sinh năm nay, BTC có nhận xét: “ Với quy mô mở rộng ra nhiều trường đại học trên địa bàn TPHCM như sự góp mặt của các thí sinh đến từ trường ĐH KHXH &NV, CĐ Kinh tế đối ngoại,  ĐH Kinh tế-Luật, ĐH Luật, ĐH Kinh Tế TPHCM,.. các thí sinh đến được vòng này vô cùng xuất sắc. Họ đã thuyết phục ban giám khảo ở các vòng ngoài bằng bản lĩnh và tài năng của mình. Liệu các bạn có bị thuyết phục bởi họ không? Hãy đến với đêm chung kết để xem họ tỏa sáng như thế nào nhé?” Và BTC cũng gửi lời chúc sức khỏe đến bạn Dương Chí Tâm, thí sinh đến từ trường ĐH Kinh tế TPHCM ,vì lí do sức khỏe nên không thể tham gia đêm chung kết ngày hôm nay. “Chúc bạn mau khỏi bệnh và thành công trong những cuộc thi sắp tới” .

Đúng 19h00, tại hội trường lớn, khán giả – những sinh viên, những cổ động viên nhiệt tình đã nhanh chóng có mặt đông đủ, kiếm cho mình những hàng ghế tốt nhất. Cơn lạnh ùa vào từ cơn mưa bên ngoài cộng thêm cái mát lạnh từ hội trường cũng không làm giảm “sức nóng” của Hội trường đêm hôm nay.

14219327249_83ccde42d6_o

Chương trình được bắt đầu với tiết mục nhảy ” Vút bay ” sôi động với sự trình diễn của các bạn trong BTC cuộc thi hùng biện “Say to succeed” . Không khí sôi động ở hội trường được tiếp nối với ca khúc “Bốn chữ lắm” với sự trình diễn của  đội VNXuKi.

14219348998_b6efbd6594_o14404631002_81ef3239d5_o (1)
Hai MC Lê Thanh và Thanh Lâm xuất hiện, bắt đầu chương trình. Bạn Phan Thị Lan Anh – trưởng Ban tổ chức phát biểu, khai mạc cuộc thi và tặng kỉ niệm chương cho các đơn vị tài trợ để thay cho lời cảm ơn.

14405957895_d5c668b485_o

Cuộc thi chung kết “Say to Succeed, lần III-2014”  hân hạnh nhận được sự tài trợ của các đơn vị đồng hành:

1. Trung tâm Anh ngữ Aten: Aten English Center

2. Công ty Đào tạo Tư vấn và Đầu tư AFTC

3. Trung tâm đào tạo Smart Train

4. Trung tâm hợp tác quốc tế trường ĐH Ngân Hàng

5. Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt

6. Công ty CP hành trình đích thực Better Living

Sau đó là lời phát biểu của ThS Nguyễn Thị Thu Lài – Đại diện Ban cố vấn và đôi lời phát biểu của thầy hiệu trưởng PGS.TS Lý Hoàng Ánh về cuộc thi. Sự công bằng khách quan tạo nên thành công của một cuộc thi phải có sự hiện diện của quý Ban giám khảo. Cuộc thi lần này có sự hiện diện của các vị BGK:

14405934195_4f668d7d93_o

1. TS tâm lý học HUỲNH VĂN SƠN

2.Th.S NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH-Giám đốc Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt

3. TS. LÊ THẨM DƯƠNG – Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM.

4. ThS. ĐINH THU QUỲNH – Trưởng bộ môn Marketing, khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Ngân Hàng TPHCM.

5. Thượng úy – ThS. LÊ HOÀNG VIỆT LÂM – giảng viên trường Đại học An Ninh Nhân Dân

6. ThS. HỒ TRẦN HÙNG – Phó trưởng khoa phụ trách khoa Lý Luận Chính Trị trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM.

Bảy thí sinh, bảy phong cách đã chính thức bước vào cuộc thi sau phần góp vui với 2 tiết mục thú vị đến từ bạn Nguyễn Lâm Hoàng Phúc – sinh viên trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM. Sự cổ vũ một cách hào hứng của khán giả đã giúp cho thí sinh bớt căng thẳng và tự tin bước vào cuộc thi.
Bốn vòng thi bắt đầu, tài năng của các thí sinh dần hé lộ.

Phần 1: Tôi là ai?

Tự tin, bản lĩnh, trong vòng 1 phút 30 giây đã cho BGK và khán giả biết họ là ai và họ là người như thế nào?

14219264029_c7a93a59a5_o

Bạn Trần Hoàng Nam, chàng trai đến từ trường ĐH Luật, với sự yêu thích các hoạt động công tác xã hội, đã cho mọi người biết bạn là một con người biết sống vì cộng đồng.

14219300650_03dd94de19_o
Nếu như  trong bài thơ “Nói với con”, nhà thơ Y Phương đã căn dặn con phải như thế nào để trở thành công dân tốt cho xã hội thì qua “lá thư gửi cha”. Bạn Nguyễn Nữ Hoàng Hà, TS đến từ trường ĐH Ngân Hàng với giọng nói nhẹ nhàng, tình cảm đã  nói lên được mình là ai và mình là người như thế nào?

14404755664_9b68b0d42d_o
Cô bạn Đỗ Thùy Viên, đại diện từ trường ĐH Kinh Tế Luật, cô gái thích giày cao gót, thích ngoại ngữ và thích các mối quan hệ . Mặc dù chỉ qua những lời nói mộc mạc nhưng chắc rằng ai cũng nhớ đến cô gái này với slogan : “Lắng nghe – thấu hiểu và hãy nói theo cách của mình”.

Anh Lê Trọng Khiêm – người con của mảnh đất Phan Rang nắng gió nhưng con người và giọng nói của Khiêm thì không khô khan chút nào, mặc dù không đủ thời gian nhưng với giọng nói nhẹ nhàng và phần giới thiệu hết sức dễ thương chắc hẳn Trọng Khiêm cũng sẽ để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng mọi người.

14402523551_475f961064_o14219223509_e30f4eafde_o
Bạn Trần Thị Như Ngọc, cô gái với số lượng fan đông nhất trong hội trường đêm hôm nay, thể hiện mình với phong cách ấn tượng, giọng nói dõng dạc đã thuyết phục BGK trong vòng 1 phút 30s.

14426065643_8a14d2f34d_o
Bạn Thí sinh Đinh Hải Bắc – thí sinh nhỏ tuổi nhỏ nhất, chàng trai đến từ Quảng Bình, tự hào về trang lịch sử hào hùng của đất nước, cách giới thiệu mộc mạc nhưng thật nhiều thông điệp.

14426029843_c32d17a218_o
Bạn Hoàng Thị Kim Vi đã khép lại phần thi “Tôi là ai” đêm nay bằng một phong cách giản dị mà sâu sắc.
Bảy mảnh ghép của cuộc thi là 7 màu sắc, 7 tính cách khác nhau đã tạo nên không khí  hào hứng cho mọi người trong hội trường . Mọi người đang rất tò mò về 7 tính cách này sẽ thể hiện kiến thức, và năng lực của mình như thế nào trong các vòng tiếp theo. Chúng ta cùng tiếp tục phần thi thứ hai “Tôi tài năng”.

Phần 2: Tôi tài năng.
7 thí sinh chia làm 3 đội với tỷ lệ: 3-2-2. Mỗi thí sinh có ba phút để bộc lộ tài năng của bản thân. Bằng tài năng xuất sắc của mình, họ đã chinh phục BGK và khán giả bằng những trí tuệ riêng & giọng điệu riêng của chính mình.Các đề tài vô cùng hóc búa, hấp dẫn đã được BTC chọn lọc kĩ. Những vấn đề liên quan đến xã hội hiện nay cùng những đức tính của một công dân trẻ hữu ích cho xã hội.  Các bạn đã bộc lộ được tài năng của mình qua hiểu biết và tư duy nhanh nhạy.

14219239788_be901fea08_o
1. Suy nghĩ của bạn về bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay. Đỗ Hoài Nam_ĐH Luật

2. “Người thầy là những ngọn nến, đốt cháy mình để thắp nến nhân gian.” _Hoàng Hà. ĐH Ngân Hàng TPHCM.
3. Cái nghèo có đáng sợ không? Đinh Hải Bắc. ĐH Ngân hàng TPHCM.

14382690396_f66d4c10f4_o

4. “Ngày hôm nay là tương lai của ngày hôm qua nhưng sẽ là quá khứ của ngày mai”. Trần Thị Như Ngọc_Ngân Hàng.

14404488902_a677f33026_o
5. Thành đạt trong cuộc sống được quan niệm như thế nào?  Đỗ Thùy Viên
6. Mạng xã hội khiến người ta sống thật hơn”-Trọng Khiêm
7. Hãy khắc hận thù trên cát và ghi yêu thương trên đá” _Kim Vi

14404665384_03f5731a6c_o

Góp vui cho chương trình đem chung kết tối hôm nay, bạn Đoàn Ngọc Kim Linh, quán quân của cuộc thi E-Muzik vừa qua do  CLB STEP, trường ĐH Ngân Hàng TPHCM tổ chức. Với chất giọng tốt và phong cách biểu diễn cá tính, bạn đã khuấy động hội trường với ca khúc “Never say never” & “Just the way you are”. Và lời chúc của Kim Linh cho sự thành công của cuộc thi “Say to Succeed” lần này.

14219167060_4d7be2cb3a_o

Phần thi tiếp theo đang chào đón 4 bạn xuất sắc : Hoàng Hà, Như Ngọc, Thùy Viên, Kim Vi. Ba thí sinh còn lại phải chia tay cuộc thi, tuy nhiên với các bạn đã thật xuất sắc, thật bản lĩnh khi đứng trên sân khấu của những  nhà hùng biện tài ba này. Chúc các bạn thành công trên con đường sắp tới.

Phần 3: Tôi Thấu hiểu.
Các thí sinh tiếp tục đến với phần thi “Thấu Hiểu”. Phải là người có trái tim nhạy cảm và một trí tuệ nhạy bén mới có thể đạt kết quả xuất sắc trong vòng thi này. Các thí sinh đóng vai các tình huống mà BTC đưa ra, nhập vai và cùng phản biện với một vị giám khảo mà mình may mắn chọn được.

14219146488_1ca4a646dd_o
1. Bạn Kim Viên  đã có phần ứng xử khá thú vị trong một huống qua hai câu nói của Ngọc Trinh và Bà Tưng, nói lên tầm quan trọng của tiền trong cuộc sống.

14219154390_f09a2be150_o
2. Bạn Hoàng Hà và thầy Thẩm Dương đã tranh luận với nhau khá gay cấn về vấn đề con gái Hoàng Hà hâm mộ K-Pop.

14382615446_a4819eb69c_o
3. Như Ngọc là thí sinh tiếp theo trong phần thi này, bạn đã cố gắng thuyết phục bố Sơn để được lấy một người đã có vợ. Có thể nói sự kết hợp giữa thí sinh Như Ngọc và Ts Tâm lý Huỳnh Văn Sơn có rất nhiều cảm xúc và ấn tượng.

14402381201_d82fa7c300_o

4. Thí sinh cuối cùng là bạn Kim Vi đã thuyết phục thành công ba Trần Hùng để được đi Mùa hè xanh. Thực sự, bạn đã rất thành công trong phần thi của mình.

Bốn thí sinh với cách riêng của mình đã chinh phục BGK. Hãy xem họ đã hoàn thành phần thi cuối cùng của mình “TÔI BẢN LĨNH” như thế nào nhé!
Phần 4: Tôi Bản lĩnh

14219126480_c99dc4568c_o

Bạn Thùy Viên trả lời câu hỏi của thầy Thẩm Dương về tình yêu và tình dục đã làm cho bạn Thùy Viên cảm thấy khá khó khăn nhưng bằng lí lẽ của mình bạn phần nào đã thuyết phục được thầy. Thí sinh Hoàng Hà đã có bước đầu khá khó khăn khi gặp những trách vấn của TS Huỳnh Văn Sơn. Và bạn đã bước vào phần thi của mình là phần trả lời cho câu hỏi vì sao những người đồng tính khi yêu nhau thường rất dễ bỏ nhau. Bạn Như Ngọc đã trả lời xuất sắc cho câu hỏi ” Tiền và giá trị của tiền ” của ThS. Đinh Thu Quỳnh. Bạn Kim Vi đã trả lời khá ấn tượng về câu hỏi  củaThạc sĩ Hồ Trần Hùng câu hỏi: ” Cuộc đời của một người đàn ông hoàn hảo thì cần có ba người phụ nữ. Một là người vợ, một là tình nhân, một là tri kỷ. Em hãy gửi thông điệp dành cho bạn trai và những bạn trai trong khán phòng này”. ” Nếu phải được chọn là một trong ba người này thì bạn chọn mình là ai? và sự khác biệt giữa người tình và người vợ ?”

14219119750_339d60b7e9_o

Trong giây phút chờ đón kết quả, mọi người trong hội trường được thưởng thức âm nhạc với bài hát ” nơi đảo xa ” từ  câu lạc bộ Dân ca và nhạc cổ truyền và ca khúc Đông từ bạn Ngọc Long – giải tư Say to succeed lần II .Với sự công tâm và làm việc chuyên nghiệp của các vị BGK, kết quả thật không bất ngờ.

14404534384_d803e9071d_o

7 thí sinh xuất sắc nhất đã quay trở lại sân khấu và nhận kỉ niệm chương dành cho những thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết. 4 thí sinh xuất sắc cũng như tất cả khán giả đang hồi hộp chờ kết quả. Giải khuyến khích: Nguyễn Nữ Hoàng Hà. Giải ba thuộc về bạn Đỗ Thùy Viên. Trần Thị Như Ngọc xuất sắc đạt giải nhì. Và quán quân của mùa “Say to Succeed, lần IV” này là bạn Hoàng Thị Kim Vi. Một thí sinh đầy tự tin và bản lĩnh.

10329089_253025318221636_5012024196744956113_n

14219021858_6bb92f69c7_o

14404284062_f1fe7090d6_o

14425755813_3a5d6ff1dc_o

BTC trao các giải phụ.

14425881123_6b1862ca69_o

+ Giải nhóm có kết quả tốt nhất trong vòng teambuilding dành cho nhóm Vô đối

14219094480_4eb099ce49_o

+ Giải thí sinh có kết quả vòng loại cao nhất dành cho thí sinh Đỗ Trọng Bảo Trân

14404358312_b082b1c88e_o

+ Giải thí sinh được yêu thích nhất và thí sinh có phong cách hùng biện hay nhất: Trần Thị Như Ngọc

Cuộc thi đã khép lại trong sự vui sướng của các thí sinh, sự mãn nguyện và hài lòng của khán giả, xin chúc mừng tất cả các thí sinh, đặc biệt xin chúc mừng  CLB Phát Thanh  và CLB Mầm Sống đã tổ chức thành công cuộc thi. “Say to succeed lần III” đã qua đi và  hứa hẹn cho một mùa “Say to succeed lần IV” thành công hơn nữa.  Hẹn gặp lại trong mùa “Say to succeed” lần IV nhé!
                                                                                                            

[ B4T_Song Hiền]