Gửi đến cậu – tình yêu thứ hai của tớ!

Cậu à, thật nhanh cậu nhỉ, mới ngày nào còn bỡ ngỡ bắt đầu vậy mà chúng ta đã cùng đi bên nhau được một quãng đường ngắn rồi… Hôm nay tớ muốn nói với cậu những điều riêng tư nhất trong tâm tư của tớ, cậu sẵn sàng lắng nghe chứ?

Cậu biết không, tớ đã có một mối tình đầu sâu sắc và khó quên trước khi tớ gặp cậu. Dù chỉ là một khoảng thời gian không dài nhưng đó là những giây phút tớ nghĩ rằng mình sẽ mãi không bao giờ quên được. Tớ và cậu ấy đã cùng nhau trải qua biết bao gian nan, khổ cực. Những trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời, tình yêu mãnh liệt tuổi trẻ chính là động lực khiến chúng tớ trở thành một phần cuộc sống của nhau. Tớ cứ nghĩ rằng sau cậu ấy, tớ sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa…cho đến khi tớ gặp cậu…

“Cuộc đời là những lời chào gặp mặt và tạm biệt, cho đến khi chúng ta có duyên để gặp lại nhau lần nữa”. Tớ và cậu ấy chỉ có duyên để đi với nhau một đoạn đường ngắn, còn bây giờ tớ và cậu lại đang bắt đầu một đoạn đường mới với một cái duyên mới, liệu chúng ta sẽ đi được bao xa? Tớ từng nghĩ rằng một lần là quá đủ cho những nhớ nhung và xúc cảm. Tớ cũng đã nghĩ rằng sau cuộc tình đó tớ sẽ không thể tiếp tục “bắt tay” vào bất cứ cuộc tình nào khác. Nhưng có ai ngờ…

Chắc tớ và cậu lại có duyên, như tớ và cậu ấy…

Đi qua tình đầu, người ta sẽ trở nên lãnh đạm hơn, kín kẽ hơn và không còn nồng nhiệt, tha thiết như trước. Tớ có thể tự tin nói rằng mình cũng yêu cậu nhiều lắm, nhưng thật sự vì trái tim đã từng dành chỗ cho một vài người nên giờ nó cũng trở nên nhỏ bé và ích kỉ hơn. Tớ không biết nói như thế nào, chỉ biết gửi đến cậu lời xin lỗi chân thành nhất. Xin lỗi vì đôi lúc tớ sai, xin lỗi vì tớ nghĩ rằng mình vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ là một người yêu của cậu. Cám ơn cậu đã đến bên cuộc đời tớ, cho tớ biết rằng những năm tháng thanh xuân ý nghĩa đến như thế nào. Con người tớ luôn sống trong một mớ bòng bong tình cảm và lí trí nên đôi khi tớ nghĩ rằng mình kiệt sức, và có đôi lần tớ những tưởng rằng sẽ không theo kịp những bước chân của cậu…

Cậu hẳn là những sắc màu mới trong cuộc đời tớ, những gam màu vàng rực, tươi sáng một góc trời âm u trong tớ, tớ luôn tưởng tượng như vậy. Cậu khác với tình đầu trầm lặng, cậu nồng nhiệt và rực rỡ. Và dù thế nào đi nữa thì tớ cũng sẽ không bao giờ hối hận khi mình đã gặp được một người như cậu. Hôm nay tớ và cậu phải tạm xa nhau, cả hai đều cần có một khoảng trời của riêng bản thân và những công việc riêng cần giải quyết. Nhưng tớ mong rằng kể cả những lúc bận rộn nhất, quay cuồng nhất giữa dòng đời xuôi ngược, cậu vẫn sẽ nhớ đến tớ như một phần thanh xuân của cậu, và tớ luôn ở đây, sẽ luôn giang rộng vòng tay bất cứ khi nào cậu cần… Hãy sống thật tốt và ý nghĩa nhé chàng trai, vì cậu xứng đáng được hạnh phúc, và tớ luôn mong cậu hạnh phúc, vì cậu…là một phần thanh xuân của tớ.

Gửi cho cậu – Đội XTN Trường Thọ 2015

Dành tặng một phần cho tình đầu – MHX Bình Phước 2014

B4T Trịnh Hạnh