THƯ GỬI CÁC CHIẾN SĨ MÙA HÈ XANH 2015

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2015

 

Xin chào những người bạn chiến sĩ, những người đồng đội của tôi trong suốt một tháng hè sôi động cùng chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2015.

Trong những ngày qua, chắc hẳn các bạn đang tất bật chuẩn bị hành trang lên đường cùng với bầu nhiệt huyết tình nguyện. Dạo quanh các ngôi trường, tôi cảm nhận được không khí của những ngày hè xanh trước khi các bạn đến với các mặt trận xa gần của thành phố và các tỉnh trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Cách đây 11 năm, tôi bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa của những ngày hè xanh khi chính thức trở thành một chiến sĩ tình nguyện tại địa phương – nơi tôi sinh sống. Những ngày đầu tham gia chiến dịch, hành trang ngày ấy là tinh thần tình nguyện cùng với bao bỡ ngỡ, với bao khuyết điểm và thiếu sót bởi vì trước đây tôi là một thanh niên, học sinh tháng ngày chỉ biết đến trường lớp. Những việc tôi thực hiện tưởng chừng như “vị thần thành công” không mỉm cười với mình. Thế rồi, trong chiến dịch ấy, tôi được các anh chị Mùa hè xanh kể cho tôi nghe câu chuyện về hai thùng nước. Chuyện kể rằng: “ngày qua ngày, một người nông dân cứ làm công việc quen thuộc của anh đó là múc nước từ bờ sông vượt gần cả dặm đường đem về nhà để dùng. Nhưng rồi một hôm anh ta phát hiện ra rằng đôi thùng gánh nước ấy bị lủng rất nhiều lỗ – nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm vơi đi một  lượng nước mang về. Anh ta chán nản vì thấy công sức của mình bị phí phạm ít nhiều. Cả tháng trời như thế, đến một hôm, cũng quãng đường ấy, cũng hai chiếc thùng vô dụng kia… người nông dân phát hiện ra một điều rất lạ. Dọc hai bên con đường lấy nước bỗng mọc lên những mầm xanh cùng những bông hoa đang chớm nở. Đến giờ thì anh ta mới hiểu ra rằng nhờ những giọt nước rỉ ra từ những chiếc thùng không lành lặn kia mà những hạt giống đã được tưới mát và cứ thế đâm chồi nảy lộc”.

Các bạn thân mến! Các bạn nhận được thông điệp gì từ câu chuyện về hai chiếc thùng trên? Phải chăng trong cuộc đời này không có vật gì là vô dụng, không có công việc nào là vô ích? Phải chăng hai chiếc thùng không hoàn hảo kia tưởng sắp bỏ đi đến nơi mà lại một lúc “đảm nhận” hai nhiệm vụ: lấy nước cho người nông dân và đem lại nguồn sống cho những hạt giống bơ vơ? Và phải chăng câu chuyện đồ vật cũng là câu chuyện của con người, của cuộc đời?

Tôi đã nhận ra rằng, thành công không đơn giản chỉ là những thành quả trước mắt, sự trưởng thành không chỉ được đánh giá hôm nay. Năng lực, khả năng và những giá trị của bản thân không chỉ được nhìn nhận ở một khía cạnh. Câu chuyện trên đã giúp tôi tự tin hơn, cố gắng hơn để hoàn thanh nhiệm vụ chiến sĩ của mình.

Các bạn ạ! Một tháng sắp tới đây, có nhiều bạn cũng giống tôi ngày trước, cũng với tinh thần nhiệt tình và bao bỡ ngỡ. Vì thế, tôi nghĩ rằng câu chuyện trên rất có ý nghĩa. Trong chiến dịch, rất nhiều bạn sẽ vào vai hai chiếc thùng kia, tức là những con người rất bình thường với nhiều bỡ ngỡ và những khiếm khuyết. Có bạn đến với MHX bằng sự nhút nhác, rụt rè, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm sống và cũng có bạn đến với MHX bằng sự rủ rê, theo phong trào còn những tháng ngày hè xanh thế nào các bạn cũng chưa định hình trước được. Đó là một sự thật!

Nhưng như câu chuyện kia, các bạn hãy đến với cuộc sống MHX bằng tất cả sự “khiếm khuyết có giá trị” của mình. Hãy là những chiếc thùng có ích. Có ích với xã hội, có ích với nhà trường, có ích với gia đình và có ích với chính mình. Một tháng sắp tới đây có thể bạn và những đồng đội của mình sẽ làm nên những điều kỳ diệu khi vận động được một em bé lười học trở nên hứng thú đến trường. Có thể bạn và đồng đội của mình sẽ hóa phép biến một con đường lầy lội, đầy cỏ dại cây hoang trở thành con đường được bê tông hóa, sạch đẹp, thoáng đãng. Có thể bạn và đồng đội của mình sẽ giúp được những gia đình ở một ấp hay bản, làng, thôn xóm xa tít nào đó được tiếp cận với những kiến thức về sức khoẻ cộng đồng. Có thể bạn và những đồng đội của mình sẽ  cùng quây quần bên những thanh niên suốt ngày quần quật với cuộc sống mưu sinh nơi vùng xa xôi, hẻo lánh có những phút giây thư giản chỉ với cây đàn guitar và những khúc nhạc xanh đời tuổi trẻ. Có thể bạn và đồng đội của mình chỉ với một nụ cười dễ thương sẽ giúp một trái tim khô hạn nào đó lại rung lên những nhịp rộn ràng, giúp một tâm hồn chai sạn tìm về với những ý nghĩa của cuộc đời…. Tôi tin rằng bạn và đồng đội của mình sẽ biến những giả định “có thể” ấy trở thành thực tế trong chiến dịch này.

Các bạn thân mến! Minh chứng cho những điều “có thể” ấy là trong những ngày qua, tôi và các bạn sinh viên trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng khởi động chiến dịch Mùa hè xanh với rất nhiều hoạt động. Và đặc biệt, dưới cái nắng Củ Chi gay gắt, dưới những cơn mưa hè đến bất chợt, chúng tôi đang cùng nhau khẩn trương hoàn thành tuyến đường bê tông hóa giúp người dân thuận tiện trong đi lại. Chính vì lẽ đó, tuyến đường lầy lội ngày nào không tên đã được bê tông hóa với tên gọi “Tuyến đường sinh viên Ngân Hàng” – tên gọi do chính người dân đặt. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cảm nhận giá trị và ý nghĩa lắng đọng từ những việc mà các bạn chiến sĩ mùa hè xanh đã thực hiện và tình cảm của người dân dành cho các chiến sĩ.

Các bạn ạ! Chỉ sau một tháng “Tạm biệt ghế nhà trường ta lại đến với mùa hè xanh” trở về với cuộc sống thường nhật, hành trang trở về của các bạn sẽ nặng trĩu hơn với những giá trị và ý nghĩa cuộc sống thực tế. Những người xung quanh bạn sẽ nhận ra sự trưởng thành của bạn: Nhà trường có được một sinh viên tự tin hơn, yêu đời, yêu nghề hơn; gia đình có một đứa con tự lập hơn, giỏi hơn và “nửa kia” của bạn sẽ yêu quý bạn hơn với những việc bạn đã góp sức cho đời. Và rồi khi tự soi lại mình, chính bạn sẽ thấy một cái tôi “có giá trị”, sẽ nhận ra những khả năng tìm ẩn bấy lâu, để rồi bạn khẽ cất lên câu hát “Đời sinh viên như những trang thơ, mùa hè xanh cho ta những ước mơ, nụ cười trên môi rạng rỡ, từng ngày trong tim vẫn nhớ, mùa hè ghi dấu cuộc đời sinh viên…”.

Xin chúc các bạn có nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến dịch. Chúc các bạn sẽ tạo nên những ngày hè xanh thật ý nghĩa tại các mặt trận, xứng đáng với sự mong đợi và chào đón của các em thiếu nhi, của người dân mọi miền Tổ quốc.

Lời nhắn nhủ từ một người đàn anh đi trước

                                                          Huỳnh Vĩnh Lộc