TUỔI 20 VÀ HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG

20 tuổi – Một nửa của người lớn, một nửa còn lại là trẻ con…nhưng cũng để nhận ra rằng cuộc sống này đâu chỉ có màu hồng , mà còn những mảng màu khác nhau tạo nên cuộc sống nhiều màu sắc, đầy thú vị.

20 tuổi – Một nửa vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vỏ bọc của mẹ cha để bay cùng với ánh sáng muôn màu của cuộc sống . Nửa muốn trải nghiệm những cảm xúc khác nhau để có chút gì đọng lại, để không tranh đua, không vội vã!

20 tuổi – quyết định tạm bỏ lại sau lưng nhịp sống thường ngày, khát vọng của tương lai, chúng mình – những bạn trẻ 20 chọn cho mình màu áo xanh – màu áo tình nguyện và bay cùng nó để hiểu được trong cuộc sống không chỉ có hạnh phúc, cũng không phải toàn khổ đau, và cả để viết tiếp những trang trong cuốn nhật kí Xuân xanh của mình.

HINH 1

Và chúng mình bắt đầu cuộc hành trình đến với Phước Minh

6 giờ sáng – chuyến xe đưa chúng tôi đến mảnh đất tuy xa lạ nhưng sẽ là mảnh đất yêu thương lăn bánh. Một Sài Gòn tấp nập dần khuất dần sau lưng mà thay vào đó khung cảnh làng quê yên bình, những cánh đồng thẳng cánh cò bay, nhiều chú tàu dần dần xuất hiện.

Những con người chất phác, chân chất đưa chúng tôi tới nhiều xúc cảm lần đầu len lỏi trong tim, nhưng sau ba tiếng đồng hồ Phước Minh vùng đất mà trong tôi là những vùng cao su bạt ngàn đưa tay vẫy chào trong gió hè, là những cánh đồng khoai mì xanh nhiều đang vào mùa thu hoạch, là những chiếc xe tải chất đầy thành phẩm của một mùa vất vả giọt mồ hôi rơi, là những con đường đất trải dài ghồ ghề lên xuống đưa ta về với tuổi thơ. Và có lẽ là cả những con người nơi đây, từ chị Bí thư Đoàn xã với nụ cười tỏa nắng cho đến những cô chú trong xã, trong ấp – tất cả họ những con người nơi vùng đất mới lạ này với những gì chân thật nhất vốn có, xem chúng tôi – những chiến sĩ Mùa Hè Xanh như em, con, cháu trong gia đình khiến những yêu thương như được tiếp nối dài thêm.

Mái nhà đón chúng tôi bảy con người tuổi trẻ, tuy đơn giản nhưng rất vui vẻ và tạo những trai nghiệm mới lạ có một không hai – nhà Bác hai mè Vinh. Căn nhà nhỏ xinh lấp ló sau vườn cao su , trước nhà có con kênh với dòng nước xanh cùng chiếc cầu khỉ bắc ngang. Hai bác đều coi chúng tôi như con cháu trong nhà nhiệt tình chỉ bảo khiến chúng tôi từ những con người bỡ ngỡ với chiếc bếp củi là một thử thách, những thử thách quả là điều đáng ngạc nhiên. 20 tuổi – cùng với hành trình xuân xanh nơi mảnh đất sẽ là mái nhà thứ hai của chúng tôi.

Và chúng tôi đã bắt đầu bay cùng với hành trình xanh như thế.

HINH 2

Chiến sĩ thông tin thường trực _ Lê Hằng Thương.