“NHÀ CÓ NĂM CON DÊ…”

Vác trên vai màu áo xanh tình nguyện, chúng tôi đã đi qua những con đường không quá dài cũng không quá xa nhưng đủ để chúng tôi cảm nhận được cuộc sống của người chiến sĩ Mùa Hè Xanh nơi đất khách quê người. Những ngày trôi qua tôi cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn, được cống hiến cho nơi đây bằng chính bàn tay này. Bữa thì đi dọn dẹp vệ sinh, hôm thì đi tuyên truyền vận động. Băng qua những con đường đầy nắng gió, nếm trải vị mặn của giọt mồ hôi, chúng tôi – những chiến sĩ tình nguyện, không ngại gian nan, khổ cực, luôn sẵn sàng dốc hết sức lực của mình cho mảnh đất Củ Chi thân thương.

(Hình 1) Gia đình khu phố 6 thân yêu

Từ những cô cậu sinh viên hàng ngày chỉ biết làm bạn với cây bút, quyển vở thì giờ đây chúng tôi đã có những người bạn mới. Đó là những cái cuốc, cái cày, là cây cỏ, là tia nắng, hạt mưa…Có đi qua những ngày nắng mới biết được cái nắng tuy chói chang nhưng ấm áp. Có đi qua những ngày mưa mới hiểu hết được sự diu dàng của những hạt mưa mát lành. Mỗi một phút giây trôi qua đối với chúng tôi là một trải nghiệm mới. Mùa Hè Xanh tặng cho chúng tôi những món quà tuyệt vời mà không đâu có được. Ngày ngày trôi qua, chúng tôi ngập trong những tiếng cười đùa, ngập trong niềm vui của hành trình tình nguyện. Năm con người, năm tính cách khác nhau đang sống cùng dưới một mái nhà, trong một chuyến phiêu lưu bất tận. Có những lúc chúng tôi cảm thấy mệt mỏi vì cả danh sách dài những công việc đang chờ. Thế nhưng chính nhờ mục tiêu cũng như lí tưởng khi tham gia chiến dịch này mà nhiệt huyết lại như được thổi bùng lên trong lòng mỗi thành viên trong nhà. Dù có khó khăn hay vất vả như thế nào thì chúng tôi quyết sẽ luôn căng tràn sức trẻ, cống hiến hết mình vì hai tiếng “tình nguyện”

(Hình 2) Cả nhà trong buổi sinh hoạt thiếu nhi khu phố

Cảm ơn! Thật sự cảm ơn những sự vô tình hay hữu ý đã mang chúng tôi đến với nhau, cùng đi trên con đường chông gai này. Với Mùa Hè Xanh, chúng tôi đã có một cơ hội để cống hiến, để thực hiện ước mơ cao đẹp này.

Chiến sĩ thường trực mặt trận Củ Chi : Gia đình khu phố 6