[ĐHNH-BTTTT]  05/07/2012_Kết thúc đợt tuyển sinh Đại học lần thứ nhất.

Nắng mùa hè như làm không khí những ngày thi tuyển sinh Đại học thêm gay gắt, khiến tâm trạng các sĩ tử thêm hồi hộp và khiến sự lo âu nơi các bậc phụ huynh ngày càng lớn hơn. Sau bao ngày tháng ôn thi vất vả, sau những chặng đường dài từ quê lên tỉnh, bên cạnh lo lắng trăm bề của các sĩ tử và phụ huynh là sắc xanh ấm áp tình người của các chiến sĩ Tiếp sức mùa thi (TSMT) thân yêu. Sắc xanh ấy đã làm dịu đi cái chói chang của nắng bụi Sài Gòn hối hả và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng bao người.

Tại điểm trực trường THCS Nguyến Hữu Thọ, nơi đây vẫn luôn là những nụ cười tươi và những câu chuyện rôm rả. Sự vui vẻ và sống động của các chiến sĩ như xua tan đi bầu không khí hồi hộp chờ đợi của các bậc phụ huynh. Bạn Ngô Hoàng Tiến chia sẻ: “8 ngày làm việc chung với nhau, 8 ngày tham gia chiến dịch TSMT tuy có nhiều khó khăn nhưng các thành viên của đội đều rất nhiệt huyết. Và quan trọng là mọi người đã tìm được tiếng nói chung. Đó là tinh thần tình nguyện hết mình cùng sự đoàn kết gắn bó để làm tốt nhiệm vụ được giao và giúp đỡ được nhiều người.” Một điểm đặc biệt, các chiến sĩ TSMT tại điểm trực này rất vui tính và thân thiện, nhất là ai cũng “nói chuyện rất có duyên”. Có lẽ vì thế mà bàn trực TSMT không lúc nào ngớt tiếng cười.

Nụ cười tình nguyện

Tuy rằng lượng thí sinh tại đây khá đông nhưng tình trạng giao thông và mỹ quan đô thị rất ổn định. Các bạn cho biết, với sự cố gắng của đội nên việc phát tờ rơi và vứt rác bừa bãi đã được hạn chế tối đa. Không còn cảnh phụ huynh ngồi bệt xuống đất hay đứng đợi với dáng vẻ mệt mỏi vì các chiến sĩ của chúng ta đã nhanh trí xếp ghế ngồi rất lịch sự. Đặc biệt, phụ huynh của các thí sinh đã có ý thức hơn về việc đỗ xe ngay ngắn và không gây tắc nghẽn đường đi. Về điểm này thì đội đã được sự hỗ trợ nhiệt tình của Đoàn phường và các bạn học sinh của chiến dịch “Hoa phượng đỏ”. Bên cạnh đó, Đoàn phường còn cung cấp trà đá miễn phí cho chiến sĩ và các bậc phụ huynh.

Nắng, mệt, nhưng mà vui lắm!

Khi hỏi thăm cô Lê Thị Đông (Tây Ninh), Ban4T vẫn thấy những nét lo lắng trên gương mặt cô và nhận được những lời chia sẻ chân thành: “Con gái của cô ngày hôm qua làm Toán được nhưng đề Lý khó nên làm bài không tốt lắm. Vì thế mà cũng có ảnh hưởng tới tinh thần cho bài thi ngày hôm nay. Cô mong là em sẽ làm bài tốt.” Khi được hỏi về các chiến sĩ TSMT, một phụ huynh khác cho biết: “Nhờ có các bạn mà cô cảm thấy đỡ lo hơn rất nhiều khi đưa con lên thành phố dự thi.”

Luôn dõi theo con.

Trong khi chờ các bạn thí sinh thì một chú từ Khánh Hòa tới bắt chuyện vì thấy rằng các bạn sinh viên Ngân hàng năng động và vui tính quá. Ở chú là sự tự tin và thái độ rất bình tĩnh khi kể chuyện về kì thi, khác với sự hồi hộp, bồn chồn của những phụ huynh khác khi đứng trước cổng trường. Chú đưa con trai đầu đi thi và rất kì vọng vào em ấy. Thật vui khi nhận được những chia sẻ của chú: “Đội TSMT của trường làm việc rất có tổ chức và hiệu quả. Ai cũng rất nhiệt tình, hăng hái. Bên cạnh đó, kì thi được tiến hành rất đàng hoàng, không có sự cố gì tiêu cực. Từ đó mà chú tin rằng kỷ luật ở trường rất nghiêm túc và sự quản lý sinh viên cũng rất tốt. Chú rất tin tưởng và sẽ vui lắm nếu như con trai của mình trở thành sinh viên Đại học Ngân hàng.” Thú vị hơn khi chú ấy “tiết lộ” mình là cựu sinh viên của trường Ngân hàng và hiện đang theo học cao học tại cơ sở 36 Tôn Thất Đạm. Đây quả là một gia đình có “truyền thống ngân hàng”!

8h52’: Những thí sinh đầu tiên lác đác đi ra. Các chiến sĩ TSMT đã xếp thành hai hàng ngay ngắn trước cổng trường và vẫy tay (giống cách vẫy tay của Hoa hậu, ^^) để chào đón các sĩ tử. Cũng là một cách để giúp các bạn ấy bớt căng thẳng và thoải mái hơn đấy nhỉ! Việc làm ngộ nghĩnh này được khẳng định rằng: “Chỉ có ở đội Nguyễn Hữu Thọ mà thôi!” Quả thật từ trong suy nghĩ đến việc làm của đội đều toát lên sự vui tươi, nhí nhảnh – đặc điểm rất thu hút mọi người.

Sinh viên và cựu sinh viên cùng xếp đội hình thật đẹp để chào các em ý nào! ^^

Thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi.

Phỏng vấn qua một số thí sinh thì phần lớn các bạn đều cho rằng đề Hóa dễ hơn đề Lý. Tuy cũng có những gương mặt căng thẳng, đăm chiêu nhưng phần lớn các bạn đều khá thoải mái và nở nụ cười để xua đi sự hồi hộp cho chính mình và xóa tan sự lo lắng trên gương mặt của người cha, người mẹ thân yêu. Bạn Anh Thư cho biết: “Ngày hôm qua, Toán và Lý em đều làm bài được. Với môn Hóa thì em chắc được 60%. Em có niềm tin là mình sẽ đậu đại học chị ạ!”(cười). Bạn Song Toàn (đăng kí ngành Quản trị kinh doanh) chia sẻ: “Đề không khó. Em cảm thấy rất tự tin!” (một nụ cười thật tươi và rạng rỡ). Vui lắm khi thấy các bạn thí sinh làm bài tốt và tự tin như vậy. Xin chúc mừng những sinh viên tương lai của Đại học Ngân hàng! Hi vọng các bạn sẽ là những sinh viên không chỉ học tập tốt mà còn hoạt động rất năng nổ và đầy nhiệt huyết!

Khi  Ban4T đến với điểm trực Trần Quốc Tuấn thì cũng là lúc các bạn đang dọn dẹp “đồ nghề”. Một địa điểm thi có mặt bằng khá hẹp và ở trong hẻm nhưng mới đây mà đường đã thông thoáng và chỉ còn lác đác vài bạn ở lại chờ người nhà. Chỉ qua đó thôi cũng hiểu được sự nỗ lực của các chiến sĩ nơi đây trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Đội trưởng Phó Biểu Đăng cho biết: “Ngày hôm nay có phần vất vả hơn nhưng lại ổn định hơn ngày hôm qua, vì mọi người đều ý thức hơn với những việc làm mà đội cố gắng. Bây giờ mình sẽ tới cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn Thành và Đoàn trường vì đã hỗ trợ đội rất nhiều trong thời gian vừa qua. Nhờ đó mà đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và giúp ích cho mọi người. Đội mình còn giúp đỡ các bạn Đại học Luật và truyền đạt kinh nghiệm để các bạn ấy làm việc thật tốt. Và ngay sau đây, chúng mình sẽ có một buổi liên hoan nhỏ với các bạn thanh niên Đoàn phường”.

Đăng còn chia sẻ thêm: “Ngày hôm qua, một bạn thí sinh không biết vì căng thẳng quá hay vì đói mà đã xỉu trong phòng khi đang thi Toán, vì vậy mà tới buổi chiều làm bài cũng không tốt lắm. Và hôm nay thi Hóa xong thì tại Hội đồng thi đã có nhiều nụ cười hơn ngày hôm qua”. Trả lời phỏng vấn xong thì bạn ấy lại nhanh nhẹn cùng các thành viên khác làm xong công việc còn lại và giúp đỡ các bạn Đại học Luật. Ở bạn ấy là một Đội trưởng hiền lành và có trách nhiệm, một người đội trưởng mẫn cán và thân thiện. Có lẽ nhờ vậy mà các chiến sĩ ở đây cũng rất tình cảm, họ không chỉ làm công việc của mình mà còn chia sẻ những tâm sự và suy nghĩ cùng phụ huynh, phần nào xóa nhẹ sự lo lắng cho các cô, các bác. Làm việc nghiêm túc là vậy, nhưng khi thấy máy ảnh thì các bạn lại vô cùng đáng yêu tạo dáng trước ống kính của Ban4T. Và đây cũng là những khoảnh khắc mà các chiến sĩ của chúng ta lưu lại để nhớ về TSMT 2012. Là những thành viên của một tập thể gắn kết, từng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng làm việc và sinh hoạt chung, khi chia tay và giải tán đội thì ai cũng nhớ, cũng thương. Vì vậy mà mọi người trân trọng từng giây phút bên nhau, cùng tạo những kỉ niệm đẹp khó quên về một “chiến dịch” chỉ 8 ngày.

Đội trưởng Phó Biểu Đăng

Đội TSMT rất dễ thương tại điểm trực Trần Quốc Tuấn nè!

Phỏng vấn bác bảo vệ của trường thì được biết bác rất quý mến đội TSMT: “Các bạn làm việc rất nhiệt tình và đội trưởng quản lý rất tốt. Nhờ vậy mà phụ bác được rất nhiều việc. Bác có ấn tượng với tất cả các thành viên của đội và….(bác cười) có nhiều kỉ niệm đẹp với đội. Bác chúc các cháu học tập thật tốt nhé!” Chúng cháu cũng chúc bác luôn mạnh khỏe và làm việc thật tốt ạ!

Cũng khá muộn thì Ban4T mới đến được địa điểm trường Lê Thánh Tôn. Nơi đây chỉ còn là cổng trường yên tĩnh với vài người qua lại. Có lẽ nhờ vậy mà tiếng cười nói trong sân trường vang ra tận ngoài cổng. Nhác nhìn thấy bóng áo xanh quen thuộc thì Ban4T vui lắm và vội vàng đến với các bạn ấy. Cả đội đang chụp ảnh để lưu giữ kỉ niệm. Ấn tượng về đội là sự hồn nhiên và nghịch ngợm đúng chất sinh viên. “Ngày hôm nay đội mình chủ yếu là sắp xếp xe của phụ huynh một cách trật tự và giữ an ninh ổn định. Công việc tuy mệt nhưng rất vui” – một bạn chia sẻ. Cả đội lại vô tư tạo kiểu để lên hình sao cho đẹp nhất, tươi nhất và còn sôi nổi bàn bạc về chầu liên hoan ngay sau đó.

Yeahhhhhh!!!!!!!!! ^^

Hình tròn đoàn kết là đây!

Ban4T khá bất ngờ với một bạn trong đội. Một thành viên cũng vui nhộn không kém các thành viên khác nhưng khi hỏi ra thì mới biết rằng bạn ấy chỉ là thí sinh đi thi. “Vì thấy các anh chị vui quá nên em đi cùng cho vui”. (Hình như sinh viên Ngân hàng – đặc biệt là các chiến sĩ TSMT đi đâu cũng tạo thiện cảm và gây ấn tượng tốt với mọi người bởi sự vui tính và hồn nhiên nhỉ!  ^^). Bạn ấy là Phan Nguyễn Hoài Nam (một sinh viên tương lai của khoa Quản trị kinh doanh). “Nói về đội TSMT thì em chỉ gói gọn trong 4 chữ: nhiệt tình, vui vẻ. Em còn ở trọ chung nên các anh chị đã động viên em về mặt tinh thần rất nhiều và tạo tâm lý rất thoải mái để em bước vào phòng thi”.

Tới bây giờ thì mọi việc đã xong xuôi rồi, các bạn thí sinh đã hoàn thành bài thi và các vị phụ huynh đã phần nào yên tâm. Mọi sự mệt nhọc, khó khăn đã đi qua hết và chỉ còn lại niềm vui với nụ cười. Chỉ còn lại những người đồng đội thân thương với tình cảm quý mến dành cho nhau. Chỉ 8 ngày thôi nhưng đã mang đến niềm vui, nỗi nhớ và sự lưu luyến khi phải tạm thời chia tay. Đúng vậy, chỉ  ‘tạm thời” thôi vì các chiến sĩ của chúng ta sẽ lại hết mình cháy với ngọn lửa nhiệt tình vào “Chiến dịch TSMT 2013”!

Ngày hôm nay, khắp mọi nẻo đường đều tấp nập người qua lại, phần lớn vẫn là những thí sinh thi Đại học cùng với cha mẹ của mình. Và hình như tinh thần tiếp sức mùa thi đã thấm đượm trong tất cả chúng ta. Chỉ cần ai đó hỏi đường thì sẽ có rất nhiều người tìm cách để giúp họ tới nơi an toàn. Chỉ cần biết rằng ai đó vừa đi thi về thì sẽ được hỏi thăm xem làm bài có tốt không? Ai cũng nhìn những chiếc áo xanh TSMT với lòng biết ơn và sự yêu quý.

Ai trong chúng ta cũng từng một thời ngơ ngác khi lần đầu tham dự kì thi quan trọng ấy – kì thi tuyển sinh Đại học. Cho dù đó là bạn thí sinh từ dưới tỉnh lên hay một bạn thí sinh sống ở thành phố lâu năm thì những việc làm của đội hình TSMT vẫn luôn đầy ý nghĩa và chứa đựng những tình cảm đẹp đẽ của người anh, người chị đi trước. Nhũng gương mặt không ngại mưa nắng để giúp đỡ những người xa lạ ấy, những nụ cười trong veo và rạng rỡ khi làm tình nguyện ấy, những nghĩa cử ấm áp tình người và thái độ đầy cương quyết trước khó khăn ấy phải chăng đã tạo động lực để một bạn thí sinh kia quyết tâm trở thành sinh viên và rồi cũng hết mình với những việc làm cao đẹp, để giúp những ai cũng từng là “mình” khi xưa. TSMT đâu phải chỉ là tiếp sức mùa thi…..

B4T_Candy

Ảnh: Bread