“ẤM TÌNH TÂY NGUYÊN”

[BTTTT_ĐHNH] Vào ngày 20-22/3/2015, trường Đại học Ngân Hàng TPHCM kết hợp với Ngân Hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPost Bank) đã tổ chức thành công chương trình “Ấm tình Tây Nguyên” tại buôn Đak, huyện M’Đrak, tỉnh ĐakLak.

Chúng tôi lên xe đi từ thiện Tây Nguyên vào chiều thứ 6 (20/03/2015). Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Chuyến xe 10 tiếng đưa cả đoàn đến huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk vào buổi sáng sớm thứ 7 (21/03/2015). Vừa bước xuống xe cái lạnh bất chợt lùa vào qua làn áo làm cả đoàn như bừng tỉnh “À, Tây Nguyên ơi chúng tôi đã đến rồi”. Huyện M’ Đrắk là huyện nằm phía Đông của tỉnh Đắk Lắk, cách TP. Buôn Ma Thuột khoảng 80km, và hiện nay là huyện nghèo nhất trong tỉnh, với dân số trên 71.000 người, tổng số hộ dân là 16.000 hộ mà trong đó có đến 7% là hộ nghèo và 10& là hộ cận nghèo. Cư dân của huyện thuộc các dân tộc KinhÊđêH’MôngTàyNùngM’nôngDaoThái

IMG_0152 IMG_0150

Sau khi ăn sáng, sắp xếp hành lý và nghỉ ngơi, chúng tôi lại lên đường đến rừng cây Mắc ca.. Những quả mắc ca xanh tròn treo từng chùm lủng lẳng, nhìn rất thích mắt. Vừa được tận hưởng loại quả giàu chất dinh dưỡng từ đất nước Kangaroo này, chúng tôi còn được nghe về giai thoại của nó, từ khi nào được đưa về Việt Nam, kĩ thuật trồng cây như thế nào, có bao nhiêu hạt giống. Chúng tôi còn được nghe về giá trị của nó mang lại cho vùng đất Tây Nguyên mà trong lòng mừng khấp khởi vì cuối cùng cuộc đời đồng bào nơi đây sẽ được “thay da đổi thịt”, ngày càng tốt hơn.

Sau đó, chúng tôi quay về với buôn Đak để chuẩn bị cho buổi hội trại giao lưu với đồng bào nơi đây. Đúng 18g00 ngày 21/03/2015, chương trình bắt đầu bằng một loạt các tiết mục văn nghệ đến từ Huyện M’Drak và trường Đại học Ngân Hàng. Những em bé học lớp ba lớp 4 mắt to tròn thơ ngây, những chàng trai cô gái trong những bộ quần áo thổ cẩm đã làm chúng tôi ngây ngất bằng những bài hát về núi rừng Tây Nguyên, một thời anh hung vàng son như tháng 3 Tây Nguyên, Đôi mắt Pleiku, … Nếu đồng bào “mời” chúng tôi bằng những bài ca mộc mạc, thì trường Đại học Ngân hàng lại gây cảm hứng bằng những bài hát được dàn dựng công phu, có tính sôi động để giúp bà con có thể hòa nhịp nhảy theo như Không phải dạng vừa đâu, flashmob Việt Nam ơi, ….

IMG_0266

Đến với chương trình đại diện tỉnh ĐakLak, có ông Nguyễn Hải Ninh – Phó chủ tịch UBND tỉnh DakLak, ông Lê Đình Điền – Chủ tịch UBND huyện M’Drak, … Về phía Ngân Hàng LienVietPost Bank, có ông Nguyễn Đức Hưởng – Phó Chủ tịch HĐQT cùng các nhân viên,.. Về phía trường Đại học Ngân Hàng TPHCM, có PGS TS Lý Hoàng Ánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; ThS. Trần Mai Ứơc- Chánh Văn Phòng , Trợ lý Ban Giám Hiệu; ThS. Lâm Thị Kim Liên – Trưởng phòng Chính trị sinh viên cùng các thầy cô đại diện các phòng ban, các khoa;….Sau phần văn nghệ khởi động, là lời phát biểu cảm ơn từ Ngân Hàng LienVietPost Bank, trường Đại học Ngân Hàng TPHCM về tấm chân tình của đồng bào nơi đây đối với đoàn tham quan, từ thiện, học hỏi kinh nghiệm trồng và phát triển cây mắc ca. Ngoài ra, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cũng tiết lộ về chính sách vay ưu đãi đối với đồng bào trồng mắc ca cũng như những món quà từ thiện từ hai đơn vị đên đồng bào huyện M’Drak vào ngày 22/03/2015, nhằm góp phần giúp đỡ đồng bào khó khăn có cuộc sống tốt hơn. Tiếp đến, là những tâm sự, hy vọng mong mỏi từ đại diện tỉnh DakLak-ông Nguyễn Hải Ninh sẽ nhận được hỗ trợ từ hai đơn vị để đào tạo đội ngũ chất lượng cao, để triển khai, phát triển bền vững cây mắc ca.

IMG_0244

Tiếp nối chương trình, một loạt các bài hát từ đồng bào và BTC đan xen lẫn nhau tạo nên không khí vô cùng sôi động như Bài ca Sinh viên Ngân Hàng, Cồng chiêng Tây Nguyên, Ơi M’Drak, Ngọn lửa Tây Nguyên, Cô gái vót chông, Chiều lên Bản Thượng, Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, Mdrak thân yêu. Hơn thế nữa, tập thể sinh viên Ngân Hàng còn biểu diễn 1 vở kịch và Ngân Hàng LienVietPost Bank cũng biểu diễn LienVietPostBank style (dựa trên Gangnamstyle) để giúp đồng bào hiểu hơn về giá trị cây mắc ca

IMG_0283 IMG_0286

 

Điểm nhấn của đêm hội trại là nghi thức đốt lửa. Khi ngọn lửa bùng lên thì đồng bào và chúng tôi hòa thành một, cùng nướng thịt gà, ngô khoai,..uống rượu cần chung vui.

IMG_0475

Ngày 22/03/2015, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng huyện M’Đrắk, trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phối hợp cùng Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam đã trao tặng 200 chiếc tivi cho các hộ gia đình nghèo, các đối tượng chính sách tại huyện nghèo này cùng các vật dụng thiết thực khác như chăn bông, 50 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 100 bộ đồng phục, 1000 cuốn vở,…

IMG_0076 (2) IMG_0085 (2)

“Chúng tôi rất vinh dự được đem đến tình cảm nho nhỏ cho bà con nơi đây. Tuy là địa phương nghèo, nhưng qua tiếp xúc với lãnh đạo và nhân dân nơi đây, tôi tin tưởng huyện M’Đ rắk sẽ phát triển nhanh chóng trong thời gian tới đây”, Phát biểu trong Lễ trao tặng tivi của LienVietPostBank cho các hộ nghèo, TS. Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị LienVietPostBank nói.

Kết thúc chương trình, những căn nhà sàn, những con đường dài đất đỏ như son, hai bên đường với bạt ngàn đất rừng xanh bạt ngàn hy vọng tiễn chúng tôi về lại thành phố, ở nơi ấy, mảnh đất này dường như phủ một màu xanh trải dài trên mọi nẻo đường, cái màu xanh ấy cũng là sức sống của vùng đất này khi những cây công nghiệp như cao su, cà phê, điều, tiêu, mắc ca đang từng ngày đem lại sức sống, thay da, đổi thịt cho vùng đất Tây Nguyên.  Hẹn gặp lại !

                                                                                                                        B4T_Đat Ngô_Mi Trần